SocPho6079
New member
Chủ quán cà phê khăng khăng mình chỉ làm công trình tạm bằng container thôi mà, còn chính quyền địa phương thì lại khẳng định ông đã vi phạm xây dựng rồi nha!
Ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ở quận Bình Tân) mở quán cà phê Xin Chào vào tháng 8/2015 ngay trước cổng Công an huyện Bình Chánh luôn. Sau đó, ông Tấn bị Công an và VKSND huyện Bình Chánh truy tố tội Kinh doanh trái phép. Nhưng plot twist là vụ án này đã được xác định oan sai rồi nè!
Ngày 18/8, ông Tấn cho biết UBND thị trấn Tân Túc vừa ra quyết định đình chỉ xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị với quán cà phê của ông luôn.
Theo nội dung quyết định thì ông Tấn đã thi công công trình bằng thùng container cũ, diện tích 14,4 m2 trên khu đất không được phép xây dựng tại khu phố 3, thị trấn Tân Túc.
Quyết định còn yêu cầu các đơn vị cung cấp điện, nước cắt điện, nước với công trình vi phạm trong vòng 24h nữa. Đồng thời yêu cầu chủ công trình phải tháo dỡ trong vòng 3 ngày, không là cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế tháo dỡ liền đó!
Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi vụ án bị đình chỉ, ông Tấn đã trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát để tiếp tục bán cà phê và cơm trưa văn phòng nữa.
Container mà ông Tấn sử dụng thuộc loại 20 feet, chủ quán cà phê này mua lại với giá 14 triệu đồng thôi.
Nguồn: soha.vn