Cậy mình là loài rắn lớn nhất hành tinh, Anaconda chưa bao giờ từ bỏ việc săn cá sấu để làm món ăn "lót dạ" nha các bạn ơi!
Tại vùng đầm lầy ẩm ướt và lớn bậc nhất hành tinh - Pantanal (ở miền Tây Brazil), các nhà làm phim của National Geographic đã có thước phim kinh điển về cuộc đi săn của "quái thú khổng lồ vùng Nam Mỹ" Anaconda. Xem mà phải nói là nghẹt thở luôn á!
Địa điểm đi săn thường xuyên của Anaconda là các dòng sông chạy dọc vùng Nam Mỹ. Con mồi yêu thích của nó hẳn nhiên là cá sấu rồi. Dù sở hữu lực cắn mạnh bậc nhất thế giới hoang dã, nhưng một khi đã rơi vào vòng cuộn siết của loài rắn lớn nhất hành tinh còn tồn tại thì cá sấu cũng phải "lực bất tòng tâm" thôi các bạn ạ.
Cùng xem cận cảnh cuộc đi săn của "quái thú" Anaconda với con mồi được mệnh danh là "vua đầm lầy" này nhé:
Anaconda là loài rắn lớn nhất trên Trái Đất còn tồn tại đó nha. Vì khổng lồ nên thức ăn của nó cũng to lớn không kém luôn!
Con trăn khổng lồ vùng Nam Mỹ Anaconda thấy đói bụng, nó lao nhanh xuống nước để kiếm mồi. Giờ hunting time rồi nè!
Đây rồi! Món khoái khẩu của nó ngay trước mặt. Con cá sấu cảm nhận được sự nguy hiểm, nó "chuồn" ngay sau đó. Chạy thôi chứ không ăn đấm đấy!
[Ở một tình huống khác] Nước đều là lợi thế của Anaconda và cá sấu, vì chúng sẽ bơi nhanh hơn. Vì thế, cá sấu nhanh chóng đi lên bờ... Nhưng mà khoan đã!
Tuy nhiên, đói ăn cùng bản năng của loài "quái thú Nam Mỹ", Anaconda chẳng thể tha cho con mồi to lớn được. Nó lên bờ để truy sát con mồi tận cùng luôn á. Đây là kết quả:
Xem video chi tiết nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn
Tại vùng đầm lầy ẩm ướt và lớn bậc nhất hành tinh - Pantanal (ở miền Tây Brazil), các nhà làm phim của National Geographic đã có thước phim kinh điển về cuộc đi săn của "quái thú khổng lồ vùng Nam Mỹ" Anaconda. Xem mà phải nói là nghẹt thở luôn á!
Địa điểm đi săn thường xuyên của Anaconda là các dòng sông chạy dọc vùng Nam Mỹ. Con mồi yêu thích của nó hẳn nhiên là cá sấu rồi. Dù sở hữu lực cắn mạnh bậc nhất thế giới hoang dã, nhưng một khi đã rơi vào vòng cuộn siết của loài rắn lớn nhất hành tinh còn tồn tại thì cá sấu cũng phải "lực bất tòng tâm" thôi các bạn ạ.
Cùng xem cận cảnh cuộc đi săn của "quái thú" Anaconda với con mồi được mệnh danh là "vua đầm lầy" này nhé:
Anaconda là loài rắn lớn nhất trên Trái Đất còn tồn tại đó nha. Vì khổng lồ nên thức ăn của nó cũng to lớn không kém luôn!
Con trăn khổng lồ vùng Nam Mỹ Anaconda thấy đói bụng, nó lao nhanh xuống nước để kiếm mồi. Giờ hunting time rồi nè!
Đây rồi! Món khoái khẩu của nó ngay trước mặt. Con cá sấu cảm nhận được sự nguy hiểm, nó "chuồn" ngay sau đó. Chạy thôi chứ không ăn đấm đấy!
[Ở một tình huống khác] Nước đều là lợi thế của Anaconda và cá sấu, vì chúng sẽ bơi nhanh hơn. Vì thế, cá sấu nhanh chóng đi lên bờ... Nhưng mà khoan đã!
Tuy nhiên, đói ăn cùng bản năng của loài "quái thú Nam Mỹ", Anaconda chẳng thể tha cho con mồi to lớn được. Nó lên bờ để truy sát con mồi tận cùng luôn á. Đây là kết quả:
Xem video chi tiết nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn