ThoCoco7225
New member
Chợ đá quý này cách mỏ ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô - nơi rồng rắn tin đồn có người đào được viên đá trị giá 5 tỷ đồng - khoảng hơn 1 tiếng đi bộ thôi nha. Nghe hơi xa nhưng mà với giá 5 tỷ thì đi bộ cả ngày cũng đáng đấy!
Chợ đá quý Lục Yên nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Yên Thế, hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước luôn. Tức là chợ này đã "lão làng" hơn 30 năm rồi đó các bạn ơi!
Chợ họp thường xuyên vào buổi sáng các ngày trong tuần, với khoảng hơn 30 gian hàng của các tiểu thương chủ yếu là người địa phương. Muốn săn đá đẹp thì phải dậy sớm nha!
Phần lớn đá bày bán tại chợ đều có xuất xứ từ một số xã mà người dân khai thác nhỏ lẻ, cũng có một phần được các shop nhập từ nơi khác về bán lại.
Giá trị những viên đá dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào chất lượng. Nghĩa là từ giá sinh viên đến giá... đại gia luôn đó!
Khách hàng không chỉ có người Việt mình mà còn cả những thương lái chuyên về đá quý từ các nước như Trung Quốc, Pháp, Thái Lan. Quốc tế phết nhỉ!
Đá bày ở chợ đều được mài nhẵn, mịn màng, người mua về có thể làm mặt nhẫn, trang sức đeo tay tăng thêm độ sang xịn, quý phái lắm luôn.
Đối với những viên hàng xịn giá trị cao lên đến hàng trăm triệu, chỉ khi nào có khách "VIP" các chủ sạp mới mang ra theo yêu cầu để khách xem thôi, họ không bày bán tràn lan trên mặt bàn đâu nha. An toàn đã!
Nguồn: soha.vn