Dù đã dùng dây thép chằng quanh các bầu hoa hoặc chằng dây móc xích giữa các chậu cảnh nhưng nhiều anh chị nhân viên chăm sóc hoa ở khu vực bờ Hồ cho biết, cứ sau một đêm, nhiều cây hoa lại "không cánh mà bay" luôn Buồn thật sự!
Tất bật trồng và chăm sóc hoa ngày cận Tết
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cận Tết Nguyên đán, khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) lại được trang hoàng bằng những thảm hoa rực rỡ sắc màu.
Theo các anh chị nhân viên chăm sóc cây xanh tại đây, họ đã hoàn thành việc trồng các thảm hoa từ khoảng gần nửa tháng trước rồi nha.
Ghi nhận của phóng viên, vị trí trồng hoa không có nhiều thay đổi và vẫn dựa vào khuôn hình từ các năm trước. Tuy nhiên, các giống hoa được trồng phong phú hơn hẳn, bao gồm hoa đào, cúc, hoa hồng, tiểu hồng môn, đỗ quyên, thược dược, xôn đỏ, phong lữ thảo, ngọc thảo... Đủ loại luôn!
Trong đó, hoa thược dược, đỗ quyên và tiểu hồng môn được trồng nhiều nhất.
Các anh chị nhân viên làm việc tại đây cho biết, các loại hoa này chủ yếu được nhập từ Đà Lạt về với giá thành không hề rẻ chút nào.
Những bông hoa đỗ quyên khoe sắc rực rỡ nhìn mê mẩn quá đi
Những khóm cúc vàng ươm trong nắng nhìn rất bắt mắt, vibe Tết cực mạnh!
Bà Nguyễn Thanh Bình (quản lý một nhóm công nhân của công ty Thảo Viên Xanh) cho biết: "Các giống hoa này được công ty chúng tôi nhập hoàn toàn từ Đà Lạt và phải lựa chọn những cây đẹp, khỏe để trang trí riêng ở khu vực bờ Hồ".
Bà Bình đang chăm chú nhìn khóm hoa hồng mới được căng hàng rào bảo vệ.
Quá trình chăm sóc, vun trồng các cây hoa cũng khá kỳ công đấy nha. Bà Bình cho hay, để trồng được các luống hoa đẹp như vậy, nhân viên công ty bà đã phải làm việc ngày đêm, thậm chí đến độ quên ăn luôn ý. "Họ có rất nhiều việc, nào là tưới tắm, vun trồng rồi còn làm các hàng rào bảo vệ, chăng dây thép nữa".
Theo bà Bình, diện tích trồng hoa quanh bờ Hồ khá rộng lớn, yêu cầu một lượng hoa khổng lồ. "Vì thế, dù đông người làm nhưng ai nấy đều rất vất vả. Họ phải làm việc từ 6-7h sáng cho đến đêm muộn", bà Bình chia sẻ thêm.
Càng gần Tết, hoa bị lấy trộm càng nhiều
Dù rất tốn công trồng hoa nhưng bà Bình không khỏi thất vọng khi mỗi sáng thức dậy lại chứng kiến cảnh nhiều cây/chậu hoa "không cánh mà bay". "Có những hôm, chỉ sau một đêm đã mất tới 70 bầu hoa đẹp. Mọi người thường chọn những cây hoa khỏe mạnh, đẹp nhất để lấy trộm". Trời ơi, nghe mà thương quá
Một bầu hoa cúc bị mất trộm dù đã được quấn dây thép quanh gốc rồi. Thật sự là ức chế!
Nguồn: kenh14.vn