SuaKute560
New member
Chưa đầy mấy tháng trước thôi, những khu đất phân lô vùng ven Hà Nội như Sơn Tây, Hoài Đức, Thạch Thất, Ba Vì... còn náo nhiệt vì đám "cò đất" kéo đến tạo sóng, thổi giá như bong bóng. Giờ thì sao? Vắng tanh không một bóng người, cỏ mọc um tùm lung tung Còn hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư? Thì đang nằm "chôn chân" trong đất đó các bạn ơi!
Những khu đất phân lô vùng ven Hà Nội như Sơn Tây, Hoài Đức, Thạch Thất, Ba Vì... chỉ mấy tháng trước được giới "cò đất" kéo về tạo sóng, đẩy giá giờ không một bóng người, để hoang hóa cho cỏ mọc. Trong khi hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư bị "chôn vùi" trong đất.
Flashback lại đầu năm 2021, giá nhà đất khắp nơi bỗng nhiên "sốt xình xịch" Thị trường đất ven đô Hà Nội như Mê Linh, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Sơn Tây, Hòa Lạc, Quốc Oai... cũng không thoát khỏi cơn "sốt" này.
Thời điểm đó, giá đất nhiều khu vực ven đô - nhất là những nơi được quy hoạch nâng cấp lên quận, hoặc nằm trên tuyến đường Vành đai 4 - bị đẩy lên tận 30-50 triệu/m². Bình quân chung tăng khoảng 20-30%, thậm chí có nơi tăng đến 50% luôn Nghe mà choáng!
Nhưng rồi... drama bắt đầu đấy! Theo ghi nhận của PV, những nơi bất động sản tăng giá "nóng ran" thời gian qua giờ đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Thị trường nhiều khu vực rơi vào trạng thái "đóng băng", những khu đất trước đó "cò đất" kéo về tạo sóng, thổi giá như: Dự án 93 lô Cổ Đông (Sơn Tây), 108 lô Bãi Dài và 72 Lô Bãi Dài tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất)… giờ vắng người đến nỗi cỏ mọc thành rừng. Còn hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư? Đang nằm im "chôn vùi" trong đất đó
Cận cảnh những mảnh đất phân lô tại dự án 108 lô Bãi Dài - nhìn mà thương cho tiền của mấy bác đầu tư quá
Nguồn: soha.vn