Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) vừa thả những bức ảnh đầu tiên về xác chiếc Boeing 737 đang nằm thẳng cẳng dưới đáy biển Hawaii ở độ sâu 130m ngoài khơi đảo Honolulu. Nhìn mà thấy ám ảnh luôn các bạn ơi
Chuyến bay số 810 của hãng Transair gặp nạn vào ngày 2/7 vừa rồi. Vừa cất cánh được một tý từ sân bay quốc tế Daniel K Inouye ở Honolulu, định bay sang sân bay Kahului trên đảo Maui (cũng ở Hawaii) thì phi công đã phải gửi tín hiệu SOS khẩn cấp về trung tâm kiểm soát không lưu. Lý do: một động cơ bị trục trặc, động cơ còn lại thì nóng bất thường nữa chứ
Sau khi nhận ra không thể quay đầu hay hạ cánh xuống sân bay gần nhất, phi hành đoàn đã phải quyết định hạ cánh xuống... biển luôn. May mắn thay, cả hai phi công đều sống sót sau khi được lực lượng tuần duyên Mỹ kịp thời cứu vớt. Tuy nhiên hai người đều bị thương nặng, trong đó một phi công hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch
Xác máy bay nằm dưới độ sâu 130m, quá sâu để thợ lặn có thể xuống kiểm tra. Vì vậy, lực lượng chức năng đã phải dùng một chiếc tàu ngầm điều khiển từ xa để ghi lại những hình ảnh dưới đáy biển nơi có thân máy bay và các mảnh vỡ. Thông tin cho biết, chiếc Boeing 737 này đã già cỗi với 46 năm tuổi đời và các nhà điều tra nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân khiến động cơ máy bay gặp trục trặc.
Dưới đây là những hình ảnh gai người về xác máy bay Boeing 737 của hãng Transair đang nằm dưới đáy biển, do NTSB cung cấp:
Nguồn: soha.vn