BubuSusu2875
New member
Phía bắc bờ biển Patagonia ở Argentina, bầu trời lúc nào cũng đầy ú ụ những đàn vẹt siêu xinh, màu mè như đang dự tiệc nè!
Những vách đá sa thạch xù xì của ngọn núi ở Patagonia chính là "khu chung cư" của đàn vẹt lớn nhất thế giới đó các bạn, với khoảng 37.000 tổ luôn! Khủng vãi chưa?
Phần lớn là vẹt đào hang, tức là giỏi "xây nhà" ấy, chúng đào quanh vách đá để làm tổ xịn sò. Những cái hang, đường hầm đôi khi sâu tới 3 mét luôn á!
Với bộ lông màu xanh lá cây và vòng trắng quanh mắt như đeo kính thời thượng, vẹt đào hang nổi bật lắm trong cảnh quan khô cằn nhìn ra Đại Tây Dương. Khi cả đàn bay lượn trên trời, những chiếc lông vũ màu xanh và đỏ rực rỡ nổi bật, nhìn mê mẩn luôn!
Tuy nhiên, do nguồn thức ăn của vẹt trong khu vực này ngày càng khan hiếm nên giờ chúng phải bay xa xôi để kiếm hạt, quả mọng mang về cho các bé trong tổ trên vách đá. Vất vả ghê!
Theo các nhà khoa học tại Đại học Justus Liebig Giessen ở Đức, mỗi năm những con vẹt phải đi xa hơn để kiếm đồ ăn. Ước tính những con trưởng thành bay tới 264 km mỗi ngày! Bay nhiều hơn cả shipper luôn á!
Hơn nữa, các mối đe dọa từ con người và du lịch ngày càng phát triển trong khu vực khiến cuộc sống của loài vẹt trở nên khó khăn hơn nhiều.
Kevin Zaouali, đạo diễn phim người Argentina, lần đầu tiên nhìn thấy những con vẹt khoảng 10 năm trước khi đến thăm El Cóndor đã bị mê hoặc với khung cảnh cả bầu trời màu sắc do vẹt phủ kín. Visual thật sự đỉnh của chóp!
Trong lần dành 20 ngày để quan sát vẹt phục vụ làm phim, Kevin Zaouali phát hiện ra rằng vẹt có tính xã hội cao, chúng nói chuyện gần như liên tục với nhiều sắc thái khác nhau. Hóa ra chúng cũng "tám" như tụi mình!
Một cặp vẹt sẽ làm với nhau mọi việc, chung thủy "một vợ một chồng" đến suốt đời luôn. Kevin Zaouali chia sẻ: "Cách những đôi vẹt nhìn nhau, cách chúng chạm vào nhau, trao nụ hôn cho nhau thật thú vị". Couple goals thật sự!
Nguồn: soha.vn