Cận cảnh 34 người chen chúc trong căn nhà 30m2 giữa lòng Sài Gòn, nhìn mà thương quá đi

662e3abc7152c61ecd96.jpg


Chính quyền phường 4, quận 5, TP.HCM cho biết vẫn chưa thể di dời căn nhà có 34 người sống trong diện tích 30m2 của bà Nga vì gia đình chưa hợp tác với địa phương.

Nằm sâu trong hẻm 338 đường An Dương Vương, phường 4, Q.5, căn nhà nhỏ này trông như chiếc lồng chim khổng lồ với đầy thang gác, thanh gỗ buộc chằng chịt. Diện tích chưa đến 30m2, chắp vá bằng tôn và gỗ ép tạm bợ, lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ. Các góc tường mọt mối gặm nhấm gần hết, phải kê thêm cột gỗ mới đứng vững được.

Giữa lòng khu trung tâm Q.5 của Sài Gòn sôi động, khó tin là có một căn nhà ọp ẹp đến vậy vẫn tồn tại

01b6bbabbcdd01644dff.jpg


Chị Nguyễn Thị Bích Nga, đại diện hộ dân cho biết: Ngôi nhà là nơi sinh sống của 34 người thuộc 9 gia đình anh em. Mọi người không có việc làm ổn định, chỉ làm lao động thời vụ như chạy xe ôm, bán nước giải khát đầu hẻm, thợ hồ...

8d93fd943354b81ff2ca.jpg


"Sáng người lớn đi làm, trẻ con đi học thì nhà còn thoáng. Chứ tối về tất cả tập trung trong một nhà thì ngột ngạt không tả nổi. Cả đống người mà chỉ có một nhà vệ sinh bé tí, muốn vào phải xếp hàng chờ cả tiếng luôn", chị Nga chia sẻ.

5a7f10d6a71f2824a751.jpg


Để tạo không gian riêng cho từng gia đình, cụ Lâm Thị Lỉnh (mẹ bà Nga) - chủ hộ phải cơi nới thêm hai tầng nhỏ gồm 9 phòng, kê bằng gỗ ép và giấy bìa. Căn nhà có từ năm 1940 rồi nha! Đi lên cầu thang phải nhẹ tay vì sợ lung lay, mà còn tối nữa chứ

217136464bf39551b346.jpg


Mỗi phòng là một gia đình riêng biệt. Để nấu nướng ăn uống hằng ngày, các gia đình phải ngăn ra một góc làm "bếp". Xung quanh toàn quần áo, sách vở, giấy báo, nên nguy cơ cháy nổ luôn rình rập.

ddf618a9d104843838a4.jpg


Bà cụ chủ nhà 80 tuổi cho hay, dù biết con cái giờ đều lớn khôn, gia đình đông người nhưng "việc sửa chữa lại nhà vô cùng khó khăn, vì chẳng ai có việc làm đàng hoàng, gia đình luôn thiếu cái ăn, đâu gom góp được vài trăm triệu để sửa nhà".

Bà Lê Thị Ngọc Dung – Phó Chủ tịch UBND phường 4, Q.5 và bà Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch UBMTTQ phường 4 cho biết: Lãnh đạo phường biết gia cảnh bà Lỉnh từ lâu rồi. Chính quyền đã nhiều lần xuống vận động gia đình di dời.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình chưa hợp tác với chính quyền. Gia đình muốn địa phương đưa tiền mặt (vài trăm triệu) để xây mới, còn chính quyền thì chỉ có thể đưa phương án làm chống dột – chống sập (hết vài chục triệu).

Hiện gia đình bà Lâm Thị Lỉnh chỉ còn duy nhất một hộ (bà Nguyễn Thị Bích Thủy) thuộc diện xóa đói giảm nghèo, các gia đình khác đều thoát nghèo rồi, nên chính quyền địa phương chỉ hỗ trợ cho 1 hộ này thôi.

UBND phường 4, Q.5 hiện vẫn đang tích cực vận động, lên phương án giải quyết, di dời ngôi nhà để tránh nguy hiểm cho các hộ dân.

Theo bà Dung, rất có thể phường sẽ mời đơn vị xây dựng hỗ trợ sửa chữa với giá hợp lý. Chính quyền địa phương luôn kêu gọi các thành viên trong gia đình cùng chung tay giải quyết để sớm sửa chữa ngôi nhà khang trang hơn.

0d12a267ba0971250408.jpg


ea230d5c7a981c9a483c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top