Chuyện này nghe mà thấy xót xa quá mọi người ơi Một bé gái 12 tuổi đang ngồi học võ ngay trong sân Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình thì bị ô tô tông trúng và cuốn luôn vào gầm xe. Phần drama là sau khi gây tai nạn, tài xế lại... biến mất khỏi hiện trường luôn. Plot twist là người lái xe hóa ra chính là cán bộ của Trung tâm đó
Sự việc kinh hoàng khiến bé gái bị thương nặng
Chị Đỗ Thị Phượng - mẹ của cháu Nguyễn H.CH. (sinh năm 2014) kể lại với báo Dân Việt rằng sự việc xảy ra vào hơn 17h ngày 26/6 tại sân Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.
Lúc đó cháu bé đang ngồi trên đệm tập võ giữa sân thì chiếc ô tô BKS 35A-664.xx lao vào và va chạm với cháu. Đáng sợ hơn là xe không dừng lại ngay, mà phải đến khi mọi người la hét và đập vào xe thì tài xế mới chịu dừng lại
"Chiếc xe không dừng lại ngay. Chỉ khi người dân và phụ huynh hô hoán, đập vào xe thì phương tiện mới dừng. Lúc đó, con tôi đã bị cuốn vào gầm. Nhiều người phải cùng nhau nâng xe lên mới đưa được cháu ra ngoài", chị Phượng kể lại cảnh tượng đau lòng.
Cháu bé sau đó được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cấp cứu vào lúc 18h05 ngày 26/6/2026. Chẩn đoán y tế cho thấy tình trạng nghiêm trọng: gãy kín thân xương đùi phải, đa chấn thương do tai nạn giao thông, hội chứng sau chấn động não, gãy xương đòn cùng tổn thương vùng cột sống thắt lưng
Khi nhập viện, cháu có nhiều vết xây xát ở mặt và đùi phải, đau gót chân trái, đau lưng, sưng đau và biến dạng tại các vị trí bị thương.
Tệ hơn nữa là sau đó tình trạng của cháu còn nặng thêm khi xuất hiện bỏng nặng và hoại tử vùng lưng, phải chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để tiếp tục điều trị.
Theo chị Phượng, sau khi tai nạn xảy ra thì người lái xe đã... chuồn mất rồi. Sau đó có một người tự giới thiệu là người thân của tài xế đến bệnh viện thăm hỏi. Gia đình đã trình báo vụ việc lên công an rồi nhé.
Tài xế là cán bộ Trung tâm, lý giải lý do bỏ chạy
Thầy giáo T.N.H. - giáo viên dạy võ có mặt tại hiện trường cho biết cháu H.CH. đang ngồi trên đệm tập giữa sân thì chiếc ô tô do anh N. (cán bộ cùng cơ quan) điều khiển tiến vào và đâm trúng cháu. Khoảng cách từ nơi đỗ xe đến chỗ cháu ngồi chỉ... 5-7m thôi á
"Chúng tôi đang ở trong kho lấy thêm đệm thì nghe tiếng phụ huynh hô hoán. Mọi người chạy ra, cùng nâng xe để đưa cháu bé ra ngoài. Khi đó, chúng tôi không thấy người lái xe tại hiện trường. Trung tâm sau đó gọi cấp cứu và liên hệ với gia đình để đưa cháu đến bệnh viện", thầy H. cho biết.
Ông Đàm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình xác nhận người điều khiển xe chính là anh N., cán bộ Phòng Nghiệp vụ kiêm giáo viên tại Trung tâm.
Theo ông Hải thì ngay sau vụ việc, Trung tâm đã phối hợp với gia đình cán bộ đưa cháu bé đi cấp cứu, điều trị và hỗ trợ một phần chi phí.
Anh N. đã làm bản tường trình, khẳng định không uống rượu bia gì trước khi lái xe. Nhận định ban đầu cho rằng nguyên nhân có thể do tài xế thiếu quan sát.
"Cán bộ N. có tiền sử bị tai biến. Sau tai nạn, người này hoảng loạn nên rời đi", ông Hải thông tin lý do tại sao tài xế lại biến mất khỏi hiện trường.
Ông Hải cho biết thêm khu vực xảy ra tai nạn nằm trong khuôn viên đơn vị. Chiếc xe đỗ sẵn ở đó, đến cuối buổi chiều khi tài xế lái xe ra về thì xảy ra va chạm với cháu bé.
Hiện tại cơ quan chức năng đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm, giáo viên liên quan, đồng thời thu thập tài liệu và trích xuất camera an ninh để điều tra nguyên nhân.
Trao đổi với báo Dân Việt, anh N. cho biết sau tai nạn bản thân bị choáng và hoảng loạn nên đã rời khỏi hiện trường. Anh này khẳng định khi lái xe vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không uống rượu bia và không có nồng độ cồn.
Theo anh N. thì chiếc ô tô liên quan đến vụ việc hiện đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra rồi.
Nguồn: techz.vn