Cán bộ tòa án bị tóm tại trận cùng vợ đang kiện ly hôn trong chòi lá, chồng tức lắm rồi

908902724603a2b724d5.jpg


Anh Ngô Văn Út H. (sinh năm 1977, ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) vừa gửi đơn lên TAND huyện Cai Lậy để tố cáo ông Phạm Thanh Dương - cán bộ tòa án với nội dung khá "nặng đô": "Xúi giục vợ tôi làm đơn ly hôn với tôi nhằm mục đích quan hệ bất chính với vợ tôi và hưởng lợi tài sản được chia của vợ tôi sau khi ly hôn". Tưởng tượng đi, drama hơn cả phim truyền hình luôn!

Chuyện gì đã xảy ra?

Câu chuyện bắt đầu từ việc vợ anh H. đã nộp đơn xin ly hôn với lý do chồng có quan hệ với người phụ nữ khác và chị này đòi chia tài sản khoảng 5 tỷ đồng (con số không nhỏ đâu nha!). Tuy nhiên, anh H. chỉ đồng ý để lại tài sản cho 2 đứa con nhưng chị V. không đồng ý. TAND huyện Cai Lậy đã tiếp nhận đơn và nhiều lần hòa giải nhưng chưa thành công.

Plot twist xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 31/8, khi anh H. cùng gia đình phát hiện ông Dương đi cùng vợ mình vào một quán cà phê chòi lá thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy nên đã theo dõi. Và rồi cái cảnh "bắt quả tang" diễn ra: anh H. quay clip được cảnh ông Dương cùng chị P.T.V (sinh năm 1981) - vợ anh - đi từ chòi ra, áo vẫn chưa cài hết cúc

Khi anh H. chất vấn vợ thì chị V. thừa nhận rằng có đi vào đó nhưng "có làm gì đâu" (câu này nghe sao sao ấy nhỉ ). Bực tức, anh H. đã đánh ông Dương mấy cái và tung đoạn clip lên mạng xã hội - từ đó drama lan rộng ra khắp nơi.

Clip gây bão mạng xã hội

Trong clip có cảnh một người đàn ông và một phụ nữ ngồi trên võng trong chòi lá che kín từ trên xuống dưới, chỉ chừa cái cửa nhỏ ra vào. Bất ngờ, người đàn ông bị lôi ra ngoài và bị một nhóm người hành hung. Có thể nói ông Dương bị đánh nhưng vẫn lẳng lặng bỏ đi, không phản kháng gì cả.

Lãnh đạo tòa án nói gì?

Ngày 1/9, ông Nguyễn Ngọc Thái Dũng, Phó Chánh án TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết trên báo Người lao động: "Ông Dương hoàn toàn không nói gì về việc xảy ra, nghe thông tin sáng nay tôi biết là do trên mạng xã hội tung lên". Nghĩa là ông Dương giờ đang im hơi lặng tiếng luôn.

Báo Thanh niên cũng phỏng vấn ông Dũng và được biết thêm thông tin: "Trước đây, do anh Dương vi phạm kỷ luật 'phát ngôn không đúng chuẩn mực' nên không được tái bổ nhiệm thẩm phán; đồng thời Huyện ủy Cai Lậy cũng thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo". Vì vậy ông Dương được phân công tiếp nhận đơn và hướng dẫn thủ tục tại văn phòng chứ không phải thẩm phán.

Tạm hoãn bổ nhiệm

Mới đây, TAND huyện đã làm lại thủ tục đề nghị tái bổ nhiệm thẩm phán cho ông Dương và đã chuyển hồ sơ về TAND tỉnh để chuyển lên TAND tối cao, chờ Chủ tịch nước phê chuẩn. Nhưng giờ thì... chắc phải đợi thêm rồi

"Ngay sau khi phát hiện đoạn video clip nói trên, chúng tôi đã có báo cáo với TAND tỉnh: nếu có việc bổ nhiệm hoặc chuẩn bị bổ nhiệm thì tạm thời đình lại, chờ xử lý", vị Phó Chánh án TAND huyện nói thêm.

Background của ông Dương

Trước đó, ông Phạm Thanh Dương là kiểm sát viên Viện KSND huyện Tân Thạnh (Long An) rồi chuyển về TAND huyện Cai Lậy. Trong vụ tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là chị V. và bị đơn anh H. không thuộc thẩm quyền giải quyết của ông Dương. Ông Dương chỉ phụ trách mảng tiếp nhận đơn thôi, nhưng mà có vẻ "quan tâm" hơi nhiều đến vụ việc

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top