CaoNho6333
New member
Choáng với vụ cán bộ Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội thừa nhận nhận tiền "cảm ơn" từ các lò mổ heo bệnh, lý do là lương chỉ 6 triệu không đủ sống Vụ việc liên quan đến cả 300 tấn heo bệnh được "hợp thức hóa" khiến dân mạng sốc nặng!
Đường dây "khủng" 300 tấn heo bệnh bị triệt phá
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây thu gom heo bệnh từ các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, rồi vận chuyển về Hà Nội giết mổ và bán ra thị trường. Con số nghe mà rùng mình: 3.600 con heo, tương đương khoảng 300 tấn thịt!
Điểm đáng lo ngại nhất là có sự "tiếp tay" của một số cán bộ kiểm dịch. Các người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để "hợp thức hóa" toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Thậm chí cả lợn đã chết cũng được "bật đèn xanh" đưa vào giết mổ luôn
"Lương 6 triệu không đủ sống" - lời khai gây sốc
Tại cơ quan công an, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát Giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội đã khai nhận: các cơ sở giết mổ heo đều chủ động "cảm ơn".
"Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương trung bình 6 triệu đồng, không đủ sống" - người này trình bày thẳng thắn khiến ai nghe cũng phải ngao ngán
Bán heo bệnh vì... "có lời hơn hàng sạch"
Trong khi đó, một phụ nữ giết mổ heo bệnh cũng thừa nhận luôn: bán heo bệnh, heo chết có lời hơn hàng sạch nhiều. Lý do? Giá heo sạch và heo bệnh chênh lệch quá lớn, bán hàng sạch thì... lỗ!
"Tôi mặc cả với lái rõ ràng, đưa được lợn đến cửa lò mới nhận bán, còn lại lái phải có trách nhiệm lo vận chuyển trên đường và qua các chốt kiểm dịch. Khi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào lăn dấu kiểm dịch lên con heo" - người phụ nữ khai báo.
Nghe mà thấy cả một "quy trình chuyên nghiệp" để... đầu độc người tiêu dùng!
Phát hiện vụ việc từ một lần kiểm tra bất ngờ
Ngày 17/3, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất và phát hiện tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền ở xã Nam Phù đang bán thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tổ công tác đã thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Và plot twist ở đây là: Công ty này lại cung cấp thực phẩm cho các trường học ở Hà Nội!
Kiểm tra kho hàng của công ty, công an phát hiện một số sản phẩm thịt dương tính với dịch tả châu Phi. Nghĩ mà thấy lo cho các em học sinh quá!
Không chỉ là thịt bệnh, còn giả mạo cả hồ sơ
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, ngoài hành vi buôn bán thịt bệnh, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm các hành vi: lợi dụng chức vụ để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ và lái xe; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận không đúng thực tế để "hợp thức hóa" nguồn gốc động vật.
Cả một "hệ sinh thái" tội phạm được vận hành công khai như vậy đó!
Khởi tố 8 bị can
Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng. Các trường học và công ty cung cấp thực phẩm phải kiểm soát nghiêm túc nguồn thực phẩm đầu vào trước khi chế biến cho học sinh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Giả mạo trong công tác".
Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm:
• Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
• Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát Giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm) bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
• Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch Động vật - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".
Nguồn: soha.vn
Đường dây "khủng" 300 tấn heo bệnh bị triệt phá
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây thu gom heo bệnh từ các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang, rồi vận chuyển về Hà Nội giết mổ và bán ra thị trường. Con số nghe mà rùng mình: 3.600 con heo, tương đương khoảng 300 tấn thịt!
Điểm đáng lo ngại nhất là có sự "tiếp tay" của một số cán bộ kiểm dịch. Các người này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để "hợp thức hóa" toàn bộ quy trình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh. Thậm chí cả lợn đã chết cũng được "bật đèn xanh" đưa vào giết mổ luôn
"Lương 6 triệu không đủ sống" - lời khai gây sốc
Tại cơ quan công an, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát Giết mổ thuộc Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội đã khai nhận: các cơ sở giết mổ heo đều chủ động "cảm ơn".
"Thấy lương anh em thấp quá nên người ta cảm ơn thì đồng ý cho anh em có thêm nguồn thu. Cán bộ lương trung bình 6 triệu đồng, không đủ sống" - người này trình bày thẳng thắn khiến ai nghe cũng phải ngao ngán
Bán heo bệnh vì... "có lời hơn hàng sạch"
Trong khi đó, một phụ nữ giết mổ heo bệnh cũng thừa nhận luôn: bán heo bệnh, heo chết có lời hơn hàng sạch nhiều. Lý do? Giá heo sạch và heo bệnh chênh lệch quá lớn, bán hàng sạch thì... lỗ!
"Tôi mặc cả với lái rõ ràng, đưa được lợn đến cửa lò mới nhận bán, còn lại lái phải có trách nhiệm lo vận chuyển trên đường và qua các chốt kiểm dịch. Khi giết mổ xong, cơ quan thú y sẽ vào lăn dấu kiểm dịch lên con heo" - người phụ nữ khai báo.
Nghe mà thấy cả một "quy trình chuyên nghiệp" để... đầu độc người tiêu dùng!
Phát hiện vụ việc từ một lần kiểm tra bất ngờ
Ngày 17/3, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất và phát hiện tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền ở xã Nam Phù đang bán thịt heo có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tổ công tác đã thu giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, Hiền khai đã bán số thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Và plot twist ở đây là: Công ty này lại cung cấp thực phẩm cho các trường học ở Hà Nội!
Kiểm tra kho hàng của công ty, công an phát hiện một số sản phẩm thịt dương tính với dịch tả châu Phi. Nghĩ mà thấy lo cho các em học sinh quá!
Không chỉ là thịt bệnh, còn giả mạo cả hồ sơ
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, ngoài hành vi buôn bán thịt bệnh, cơ quan điều tra đang làm rõ thêm các hành vi: lợi dụng chức vụ để thu tiền trái quy định, chiếm đoạt tài sản của các chủ lò mổ và lái xe; làm giả hồ sơ, tài liệu kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận không đúng thực tế để "hợp thức hóa" nguồn gốc động vật.
Cả một "hệ sinh thái" tội phạm được vận hành công khai như vậy đó!
Khởi tố 8 bị can
Công an TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sức khỏe cộng đồng. Các trường học và công ty cung cấp thực phẩm phải kiểm soát nghiêm túc nguồn thực phẩm đầu vào trước khi chế biến cho học sinh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm"; "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; "Giả mạo trong công tác".
Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm:
• Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú tại Hồng Vân, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú tại Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
• Lê Ngọc Anh (SN 1974, Trạm trưởng Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm soát Giết mổ - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (SN 1983, cán bộ Trung tâm), Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, cán bộ Trung tâm) bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
• Vũ Kim Tuấn (SN 1973, cán bộ Trung tâm Chẩn đoán, Xét nghiệm và Kiểm dịch Động vật - Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".
Nguồn: soha.vn