Cán bộ Sở giao thông bị đâm tử vong vì nhắc nhở hội "anh hùng xa lộ"

Sua01928

New member
b853223cd8484c7d9b77.jpg


Ôi thương tâm quá đi! Chỉ vì nhắc nhở mấy bạn trẻ chạy xe bất cẩn thôi mà anh Hưng đã phải trả giá bằng mạng sống

Sự việc xảy ra lúc 19h ngày 16/8 tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. Anh Nguyễn Duy Hưng (42 tuổi) thấy 3 thanh niên ngồi chật ních trên 1 chiếc xe máy, lạng lách đánh võng kiểu "drift ảo" nên lên tiếng nhắc nhở. Thế là mâu thuẫn nổ ra luôn

Không chịu được việc bị góp ý, nhóm thanh niên này còn gọi thêm hội bạn đến, cầm dao tấn công anh Hưng. Do bị thương nặng ở vùng đùi, anh Hưng - một cán bộ của Sở giao thông Hưng Yên - đã không qua khỏi vì đứt động mạch chủ và mất máu cấp tính

ee8bc6a3822d671e3d1d.jpg


Sáng 17/8, cậu thiếu niên 15 tuổi tên Nguyễn Trường Sơn (tóc nhuộm vàng, trông khá ngổ ngáo) đã tới Công an huyện Phù Cừ đầu thú, nhận là người đâm anh Hưng. Tuy nhiên plot twist là công an xác định nghi phạm chính không phải cậu ta mà là Tô Sỹ Dũng (21 tuổi, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ)

Theo kết quả điều tra, trong lúc xô xát, Dũng đã rút dao đâm anh Hưng nhiều nhát, trong đó có vết thương chí mạng ở vùng đùi trái.

Chiều cùng ngày, Dũng cùng với Hoàng Văn Tới (23 tuổi), Vương Tuấn Đạt (20 tuổi), Phạm Văn Hà (23 tuổi) đã ra trình diện cơ quan công an, thừa nhận có tham gia vụ xô xát. Trong số này, Dũng khai đã truy đuổi và sát hại nạn nhân.

Ngày 19/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp Sơn, Hà, Dũng, Đạt và Tới để điều tra hành vi giết người.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top