Cán bộ QLTT đánh bạn gái dã man vì hát song ca với người khác: Đã bị khởi tố, bắt giam!

KunTeen10

New member
1dfbe5cf4303ecccd481.jpg


Chị em ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Theo kết quả giám định pháp y vừa công bố, anh Lê Trọng Nhạc – một cán bộ của Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa – đã dùng tay đánh bạn gái một cách cực kỳ dã man, khiến nạn nhân bị tổn thương tới 21% sức khỏe. Lý do? Chỉ vì cô ấy hát song ca với người khác thôi đó!

Đã bị công an "sờ gáy" rồi nha!

Ngày 6/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Trọng Nhạc trong 3 tháng về tội "Cố ý gây thương tích". Đúng kiểu "làm sai phải chịu" luôn! ⚖️

3fe93e68f5122824bbb6.jpg


Drama từ quán karaoke tới giữa cầu

Theo điều tra của công an, mọi chuyện bắt đầu từ đêm 21 rạng sáng 22/8. Hôm đó, chị N.T.V. (sinh năm 1985, sống ở phường Lam Sơn) đi hát karaoke cùng Nhạc và vài người bạn tại phòng 402, karaoke Việt Đức.

Trong lúc hát, hai người xảy ra mâu thuẫn (có lẽ vì chị V. hát song ca với ai đó), Nhạc đã dùng tay đánh chị V., còn chị V. thì giật và ném cái kính cận của anh ta xuống đất. Tưởng chừng drama kết thúc ở đây thì...

ac78bf82104444d6b296.jpg


Cái kết kinh hoàng giữa đêm khuya

Khoảng 0 giờ ngày 22/8, chị V. được bạn chở về nhà. Nhưng khi đi đến giữa cầu Tạnh Xá 1 thì Nhạc lái ô tô BKS 36A-608.06 vượt lên, ép xe bạn chị V. sang bên phải đường. Anh ta yêu cầu chị V. lên xe để "nói chuyện".

Sau khi chị V. lên xe, Nhạc lái xe đến đường Lê Thái Tông rồi dừng ở ven đường, tắt đèn pha nhưng vẫn nổ máy, không khóa cửa. Tại đây, anh ta liên tiếp dùng tay đánh vào đầu, mặt và người chị V. một cách cực kỳ dã man.

Dù chị V. liên tục van xin nhưng Nhạc vẫn không dừng tay. Mãi đến khoảng 2 giờ 20 phút sáng, khi thấy nạn nhân bị thương nặng, anh ta mới chở chị V. về nhà tại chung cư Hợp Lực.

5d47109b6551cc293c45.jpg


Kết quả giám định gây sốc

Ngày 24/8, Công an TP Thanh Hóa đã trưng cầu giám định thương tích cho chị V. Kết quả từ Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hóa (Bản kết luận số 689 ngày 31/8/2022) cho thấy: chị V. bị tổn thương cơ thể 21%! Con số này nghe thôi đã thấy đau rồi...

Plot twist: Cả hai đều đã có hoàn cảnh riêng

Điều đáng nói là Lê Trọng Nhạc đã có gia đình, vợ con đầy đủ, còn chị V. là mẹ đơn thân. Câu chuyện này càng khiến nhiều người phẫn nộ hơn với hành vi bạo lực của anh ta.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top