Mấy ngày gần đây, góc sân UBND phường Quang Vinh (Đồng Nai) bỗng trở thành "nhà mới" cho cả đàn 12 chú chó cưng. Nghe hơi ngộ nhỉ? Thật ra đây là đàn chó của một gia đình F0 đang phải đi cách ly, và chính quyền đã mang các bé về nuôi giúp luôn
Chuyện là khi chị T.H (sống ở phường Quang Vinh, Đồng Nai) dính Covid-19, cả gia đình phải đi cách ly điều trị, để lại 12 chú chó poodle xinh xắn ở nhà. Lúc đầu, hàng xóm còn đưa đồ ăn qua song cửa để cho các bé ăn.
Nhưng mà nhiều ngày không được tắm rửa, dọn chuồng, khu vực của 12 chú chó bắt đầu có mùi rồi. Thấy vậy, chiều ngày 12/10, UBND phường Quang Vinh quyết định cho xe xuống chuyển cả đàn chó lên UBND chăm sóc luôn cho rảnh
Bà Lê Thanh Tuyền (Phó Chủ tịch UBND phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ: "Chúng tôi thấy hàng xóm chỉ có thể cho ăn thôi chứ tắm táp không giúp được, nên chuồng có mùi, lông các chú bết lại hết.
Lúc mới về, các 'bé' lạ chỗ cứ sủa miết luôn. Đàn chó gồm 2 chó mẹ và 10 chó con, chỉ cần một em sủa là cả đàn hòa theo liền
Ở UBND có 2 bạn tình nguyện viên có kinh nghiệm chăm chó rồi. Mỗi ngày các bạn cho các 'bé' tắm, phơi nắng rồi cho ăn. Chúng tôi cũng báo cho gia đình chủ biết tình trạng của đàn chó để họ yên tâm. Vì họ đang là F0, tinh thần tốt rất quan trọng trong quá trình điều trị mà".
Giờ thì cả 12 chú đã quen với chỗ ở mới, đứng yên ngoan khi được tắm táp và phơi nắng mỗi sáng rồi. Con to nhất khoảng 3-4kg, con bé nhất chỉ tầm 1kg thôi. Thức ăn thì chủ có để lại, nhưng sắp tới UBND sẽ mua thêm cho các bé ăn no nê
"Chúng tôi nghĩ rằng nếu con người mắc Covid-19 còn vượt qua được thì chăm vài em chó đâu là vấn đề gì. Trong quá trình chăm sóc, chúng tôi luôn đeo khẩu trang, găng tay cẩn thận. Vì sân UBND khá rộng, chúng tôi để 'các bé' ở một góc riêng nên không ảnh hưởng đến người ra vào.
Mọi người ở đây đều thương chó lắm. Chúng tôi chỉ sợ nếu để đàn chó không ai chăm sóc chúng sẽ chết mất. Chúng tôi sẽ chăm các em cho đến khi chủ hoàn thành cách ly, điều trị và nhận lại", bà Tuyền chia sẻ thêm.
Nguồn: soha.vn