NangMai8132
New member
Chuyện này nghe xong chỉ biết "ối dồi ôi" thôi các bạn ạ! Ông Lê Phước Đô (xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định) đã "nhặt" bằng của người khác rồi "photoshop" thay tên và ảnh của mình vào để thi công chức. Và drama ở chỗ: ông còn đỗ luôn á!
Chiều 28/12, ông Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ cho biết đã có văn bản gửi lên UBND huyện Hoài Ân, đề nghị xem xét kỷ luật ông Đô vì hành vi sử dụng bằng giả này.
Theo lời ông Thanh kể lại thì đầu tháng 7/2019, sau khi nhận đơn phản ánh từ người dân về chuyện bằng cấp (hóng drama quá trời), UBND xã mời ông Đô lên làm việc để "soi" cho kỹ.
Lúc đầu xã yêu cầu ông Đô đưa bằng gốc ra kiểm tra, nhưng ông này thì "ú ớ" là bằng gốc mất rồi, chỉ còn bản photocopy công chứng thôi. Sus quá đi à!
Sau đó các ngành chức năng của huyện Hoài Ân vào cuộc làm việc với ông Đô, kết quả ra sao? Bằng trung cấp địa chính photocopy công chứng đứng tên Lê Phước Đô là... bằng giả! Caught in 4K!
Cuối tháng 10, UBND huyện Hoài Ân đã có kết luận chính thức về vụ việc này. Sau đó UBND xã mời ông Đô đến 3 lần để thông báo kết luận nhưng ông ta... "đánh lẻ" không đến luôn. Đầu tháng 12, UBND xã họp kiểm điểm và thống nhất đề xuất kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đô.
Còn đây là timeline "sự nghiệp" của ông Đô các bạn ơi:
Năm 2000, ông được UBND xã Ân Mỹ ký hợp đồng làm công tác địa chính tại địa phương.
Năm 2001, ông được tuyển dụng chính thức, trở thành công chức địa chính xã. Tuy nhiên đến khi nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 quy định "về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn" ra đời thì ông nằm trong diện bị tinh giản biên chế (tức là... nghỉ việc).
Plot twist đến năm 2011! UBND huyện Hoài Ân tổ chức thi tuyển công chức, ông Đô quyết định "comeback" và dự tuyển vào vị trí công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã Ân Mỹ.
Vấn đề là để có bằng cấp chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển, ông Đô đã "mượn" bằng trung cấp địa chính của người khác rồi thay tên và ảnh của mình vào. Peak drama!
Nguồn: soha.vn