Căn biệt thự "chốt chặn" giữa đại lộ 14 năm, gia chủ ăn khói bụi đủ điều vẫn cứng đòi đền bù 331 tỷ với 6 căn nhà: Cái kết khiến ai cũng bất ngờ

CaoPho8238

New member
a97a589d65270a2f74ce.jpg


Ngày 18/9/2017, căn "nhà đinh" huyền thoại của gia đình ông Giang nằm chình ình giữa đại lộ Thượng Hải chính thức "bay màu" sau 14 năm "cứng đầu cứng cổ" Ông Giang - gia chủ từng đòi bồi thường thêm 100 triệu NDT (tương đương khoảng 331 tỷ đồng) cùng 6 căn nhà mới chịu giao nhà cho dự án xây dựng đường đại lộ.

e4a27f3e3143a0d29443.jpg


Chuyện những căn nhà "ngoan cố" bám trụ ở các dự án trọng điểm luôn là drama thu hút netizen. Nhiều người tò mò tại sao chủ nhà lại kiên quyết "đóng cọc" dù đã được bồi thường số tiền khủng rồi

Dự án xây dựng đường Huting North ở Thượng Hải khởi động từ năm 2003. Căn nhà cấp 4 của gia đình ông Giang nằm ngay trong vùng quy hoạch của 1 dự án trọng điểm tại Thượng Hải. Khi ekip dự án tới làm việc, ông yêu cầu được đền bù 6 căn nhà cộng với khoản bồi thường 100 triệu NDT.

Tuy nhiên, yêu cầu này bị bên dự án từ chối và các cuộc đàm phán sau đó đều kết thúc trong thất bại. Không hài lòng với chính sách bồi thường, gia đình ông Giang đã phải chịu đựng cảnh xô bồ của con đường suốt 14 năm.

69f07bdf361836adbc35.jpg


Gia đình ông Giang sống ở số 238 đường Huting North từ năm 1951. Năm 1996, ông Giang đã chi gần 200.000 NDT để xây dựng thành biệt thự ba tầng xịn xò. Vào thời điểm đó, biệt thự của ông Giang nổi tiếng khắp vùng vì khang trang, rộng rãi ✨

Cả nhà ông sống cùng nhau, gia đình rất hài lòng, hạnh phúc. Trong nhà có nhiều phòng trống, ông Giang cho người khác thuê với giá 3 đến 4 nghìn NDT mỗi tháng.

d3bbbe1a69a56537fd3d.png


Nhưng điều này lại trở thành "point đau" đối với ông Giang khi ngôi nhà nằm trong diện đền bù. Chính vì người trong nhà đông nên việc phân chia lợi ích không đồng đều. Theo ông Giang, chính quyền nên bồi thường 100 triệu NDT cùng 6 căn nhà cho các thành viên đang sinh sống tại đó. Trong đó 4 căn cho vợ chồng ông và gia đình 2 người con trai đang ở tại ngôi nhà và 2 căn khác cho 2 con gái đã lập gia đình.

Tuy nhiên, yêu cầu bị chính quyền từ chối thẳng. Họ chỉ đồng ý cấp cho ông Giang 3 ngôi nhà tái định cư và một khoản tiền nhỏ. Sự chênh lệch giữa hai phương án quá lớn nên gia đình ông không chấp thuận, việc tháo dỡ bị tạm dừng

Mặc dù hai bên đã ngồi lại bàn bạc nhiều lần nhưng không bên nào chịu nhượng bộ. Ông Giang thậm chí còn mất bình tĩnh nói rằng: "Tôi thà không nhận bồi thường và nhất định không đồng ý phá dỡ". Từ năm 2003 khi có thông báo phá dỡ, đến năm 2008 khi con đường được xác nhận sẽ mở rộng, gia đình Giang vẫn kiên quyết ngồi chặn tại chỗ.

Nhưng cuộc sống của một gia đình sống ở giữa đại lộ không hề easy, bởi vì con đường xuyên thẳng vào lối cửa chính, lưu lượng xe cộ rất nhiều khiến việc di chuyển, sinh hoạt của gia đình có nhiều bất tiện

Nửa đêm khuya tiếng ồn từ những chiếc xe tải lớn khiến vợ chồng ông không ngủ nổi. Thậm chí, có những lần sàn nhà rung chuyển, đồ đạc trong nhà chực đổ xuống... khi có xe đi qua.

Vì ở vị trí dễ quan sát được các sự cố nên gia đình ông Giang thường xuyên bị triệu tập để làm nhân chứng trong việc giải quyết các va chạm giao thông trong giờ cao điểm. Trung bình mỗi tháng ông phải làm nhân chứng tới 5 lần. Tuy vậy, gia đình ông vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.

"Nhiều người chê cười chúng tôi, nhưng tôi khẳng định rằng không phải vì chúng tôi cứng đầu, mà chỉ muốn bảo vệ lợi ích chính đáng của mình", ông Giang từng chia sẻ.

d955d8c9d9dc715c0f8c.png


Bước ngoặt xảy ra vào tháng 9/2016, khi chính quyền quận Tùng Giang thành lập Văn phòng tái định cư. Trách nhiệm chính của bộ phận này là liên lạc và giải quyết vấn đề của các hộ "nhà đinh". Sau khi thành lập, đối tượng đầu tiên cần thuyết phục chính là gia đình ông Giang

Lôi Hòa, lúc đó là giám đốc văn phòng tái định cư, cứ hai ngày lại đến nhà ông Giang để tìm hiểu tình hình và các thói quen hàng ngày. Lần đầu tiên liên lạc với gia đình, Lôi Hòa gần như liên tục bị từ chối.

Tuy nhiên anh vẫn thường xuyên lui tới. Đôi khi anh ấy sẽ giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống của gia đình ông Giang. Anh Lôi thậm chí chưa bao giờ yêu cầu gia đình ông Giang phải chuyển chỗ ở một cách cưỡng bức.

Anh cũng đích thân tìm người giúp họ dựng hàng rào quanh nhà, gia đình ông Giang đã nhìn thấy những hành động này và ghi nhớ. Sự thân thiện của anh khiến áp lực tâm lý của ông Giang dần tiêu tan, dần dần ông đã mở lòng để thương lượng

c25514105c3ced111629.jpg


Khi trò chuyện, ông Giang rất xúc động kể về những bất bình trong những năm qua: trước đây những người đến thương lượng với việc phá dỡ rất kiêu ngạo và không coi trọng gia đình họ. Vì vậy, ông kiên quyết không nhượng bộ, và cuộc chiến này đã kéo dài mười bốn năm.

Ông nói rằng: "Chúng tôi thực sự cũng muốn rời đi, gia đình chúng tôi thường coi trọng danh tiếng và không muốn làm quá. Nhưng họ đối xử lạnh nhạt với gia đình chúng tôi nên tôi cứ nhất quyết không buông, để xem ai cần hơn ai, lần này tôi đồng ý ra ở riêng vì thấy được sự thành tâm của chính quyền."

Lôi Hòa chia sẻ, anh và ban dự án rất hiểu hoàn cảnh của gia đình ông. Mặc dù gia đình ông ngoan cố sống trong ngôi nhà giữa đại lộ 14 năm nhưng chưa một ngày nào họ bị cắt điện nước. Thời điểm đó, văn phòng di dời cũng đã xem xét vấn đề an toàn của gia đình ông Giang. Họ cho dựng hàng rào bảo hiểm để giảm sự nguy hiểm đối với các thành viên.

ce99483792769effae9e.png


Cuối cùng, gia đình ông Giang đã đồng ý phá dỡ nhà sau 14 năm. Về phần bồi thường, gia đình ông nhận được 4 căn nhà và 2,3 triệu NDT (tương đương 7,6 tỷ đồng). Mức bồi thường này thấp hơn nhiều so với mức ông từng yêu cầu 14 năm trước, nhưng tính ra thì cũng gia đình ông cũng không bị thiệt lắm

Ông Giang nói: "Bây giờ gia đình chúng tôi đang sống trong một ngôi nhà tái định cư cách nhà cũ 3km, cuộc sống ổn định, thoải mái".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top