Căn bệnh "lười tư duy" của người trẻ: Đừng đốt tương lai bằng chế độ "ăn xổi ở thì" nếu không muốn mãi mãi mắc kẹt ‍

BubuMai911

New member
1b7c6676632c1082a6c9.jpg


Những ngày tháng "không làm gì cả" nghe thì sướng phết, nhưng thực ra đó chính là khoảng thời gian bất ổn nhất của đời người luôn nha...

Mình có quen một cậu bạn thú vị vãi

Gần đây cậu ấy lướt báo đọc được bí kíp của mấy người thành công, đó là "THỨC DẬY SỚM". Mừng như trúng xổ số luôn, cậu tuyên bố hùng hồn: "Từ giờ hãy gọi tao là Trung dậy sớm nha".

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cầm điện thoại lên, mình thấy ngay dòng tin nhắn: "Chào buổi sáng" từ cậu ấy. Màn hình hiện thời gian nhận tin là 4 giờ 35 sáng luôn á.

Mình nhắn lại hỏi từ nãy giờ làm được gì rồi. Gần 12 giờ trưa, cậu ấy mới rep: "Vừa tỉnh. Sáng đặt báo thức lúc 4 giờ 30. Thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, không biết làm gì nên tao lại đi ngủ tiếp".

Đọc xong mình cười ngất luôn Dậy sớm mà không biết làm gì thì dậy sớm để làm gì chứ?

31383e47d561a0778d2a.png


Người dậy sớm để nấu ăn sẽ có đủ dinh dưỡng.

Người dậy sớm để tập gym sẽ khoẻ như... siêu nhân.

Người dậy sớm để đọc sách sẽ nạp được nhiều tri thức.

Còn người dậy sớm mà không có mục tiêu cụ thể, chỉ nạp toàn khoảng thời gian nhàm chán và vô nghĩa thôi.

Bạn chỉ nên dậy sớm nếu bạn biết tận dụng thời gian đó để làm việc có ích. Còn không thì mình khuyên là nằm lại giường ngủ cho sướng, sau đó tỉnh dậy cũng chưa muộn đâu nha.

Bạn không thấy được giá trị của thời gian, nên không lạ gì khi bạn nghĩ mình "dư thừa" thời gian. Lãng phí một chút với bạn cũng không phải chuyện to tát lắm.

Cậu bạn kể trên hay than nghèo kể khổ với mình. Cậu ấy phiền lòng vì làm nhiều năm nhưng không đóng góp được gì cho công ty.

Tụi mình ít gặp ngoài đời, nhưng chỉ qua chuyện dậy sớm này thôi, mình cũng hiểu tại sao cậu ấy gặp tình trạng đó rồi.

Giá trị của một người cao hay thấp phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận và sử dụng thời gian. Những người coi thường giá trị thời gian, giá trị của họ trong tương lai sẽ bị đời coi thường lại thôi.

Những người tỉnh dậy mà không biết hôm nay nên làm gì, họ đang âm thầm làm một việc duy nhất: Giết chết thời gian của chính mình. Sâu xa hơn, họ đang gián tiếp giết chết ý chí, nghị lực và nhiệt huyết sống của họ

b1516814f982c9745122.png


Năm ngoái, mình tham gia buổi họp mặt đồng nghiệp cũ. Chớp mắt đã 10 năm kể từ lần cuối gặp nhau. Những người làm cùng năm xưa giờ đã thành trụ cột ở các công ty lớn.

Chỉ có một người không thấy thay đổi mấy. Người ấy cười, bảo mình vẫn giữ "phong độ" ổn định. Lương có tăng, nhưng chậm hơn cả tốc độ tăng giá của mấy thứ xung quanh.

Tinh thần, nhiệt huyết của người ấy không bằng được mấy bạn trẻ. Mình có cảm giác nếu có chỗ nào nhận người ấy vào làm, người ấy sẽ mất ăn mất ngủ vì hạnh phúc cả tuần

Hồi còn làm chung, người ấy có quan điểm khá lạ: "đốt thời gian". Mình trông người ấy lúc nào cũng nhàn nhã. Cùng một việc, nếu mình mất 3 tiếng hoàn thành thì người ấy chỉ mất 2 tiếng, sau đó ngồi chơi đốt thời gian.

Mạng nội bộ công ty bị chặn. Ngoài check mail, mấy việc như lướt web đọc báo hay chat trên app đều không dùng được. Người ấy ra quán cafe, dùng mail công ty để đăng ký nhận tin từ các trang tạp chí lá cải, truyện ngắn... Lên công ty, người ấy mở mail, đọc tin để "đốt thời gian".

Nói đến đốt thời gian, người ấy có cả núi thủ thuật. "Chăm chỉ" đốt thời gian liên tục, mình cảm giác như người ấy du hành tới tương lai rồi mắc kẹt ở đó, đành phải ngắm nhìn đồng nghiệp thăng tiến còn bản thân thì vẫn "phong độ" ổn định như xưa ✋

Nếu để thời gian cứ trôi đi, thì thời gian sẽ âm thầm cuốn phăng luôn tinh thần quyết tâm và chí tiến thủ của bạn. Vì vậy, nếu bạn chưa định buông xuôi, xin đừng lãng phí khoảng thời gian quý báu cho những việc vô nghĩa.

8b8abbfee5e1894e4ba8.png


Những người xem nhẹ giá trị thời gian thì đương nhiên không thể đánh giá cao sự nhiệm màu của cuộc sống rồi. Họ chưa bao giờ tận dụng tốt thời gian của mình, nên họ không tin thời gian có thể thay đổi vận mệnh.

Cũng giống như họ chưa bao giờ thực sự cố gắng, nên họ không tin cố gắng có thể mang về kết quả tốt. Tầm nhìn dần bị che mờ bởi ảo ảnh của sự an nhàn và hưởng thụ, rồi họ tự đào thải bản thân khỏi dòng chảy phát triển của xã hội

Sự an nhàn hưởng thụ kiểu này chỉ là tạm thời, chúng sẽ tan biến rất nhanh. Nếu chúng ta không chuẩn bị gì, mải mê tận hưởng sự nhàn rỗi, khi gặp chút áp lực sẽ không biết xoay sở, cuối cùng đành chìm trong những tiếng kêu ca than khóc.

Những tháng ngày "không làm gì cả" nhìn qua thì sướng phết, nhưng thực chất đó là khoảng thời gian bất ổn nhất của đời người. Những người hay lãng phí thời gian thường là người không nhìn thấy tương lai của mình. Họ đang mải tận hưởng cuộc sống vô tư, không phòng bị trước những rủi ro nghề nghiệp rình rập.

Phải chăng những người này không nhận ra họ đang tự đào hố chôn tương lai bằng cách hào phóng đầu tư những "đồng tiền khan hiếm" mang tên "thời gian" để đổi lấy sự an nhàn nhất thời?

Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, thì việc phí phạm thời gian có thể coi là hành động ngông cuồng và tàn ác nhất. Đừng tốn thời gian làm những việc vô ích, vì khi đó bạn sẽ không còn thời gian để làm bất cứ việc gì hữu ích nữa.

Thay vì lãng phí thời gian, hãy tận dụng chúng vào những việc bạn cho là có ý nghĩa. Mình đã làm được, sao bạn lại không thể?

aa339ba1ee2701150476.jpg


21fade57b4190648b358.jpg


99f6393b2dbbf78aff63.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top