Chỉ sau 6 tháng yêu nhau ngọt ngào, cô gái trẻ đối mặt với một căn bệnh hiếm gặp khiến ai cũng phải xót xa. Nhưng cũng chính lúc này, tình yêu thật sự của cặp đôi mới tỏa sáng rực rỡ nhất
Chương trình "Vợ chồng son" vừa kể lại câu chuyện cảm động của cặp đôi Nguyễn Khánh Trình (27 tuổi, quê Đồng Nai, nhân viên văn phòng) và Đinh Ngọc Xuân Thủy (26 tuổi, quê TP. HCM, bán hàng online kiêm quảng cáo). Họ đã cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, bệnh tật để có được tổ ấm hạnh phúc như hôm nay.
Story bắt đầu từ thời Xuân Thủy còn là sinh viên, làm thêm ở một nhà hàng còn Trình làm giám sát ở đó.
Trong một buổi gặp mặt nhân viên, Thủy ngồi cuối bàn vô tình liếc nhìn về phía Trình ở đầu bàn. Cái nhìn đó khiến anh chàng chú ý luôn, mặc dù Thủy nói là mình chỉ nhìn vu vơ thôi
"Lần đầu thấy, tôi nghĩ cô ấy hơi bad girl, bấm nhiều lỗ tai, có mấy hình xăm. Nhưng sau này mới biết cô ấy hiền lắm và rất nghiện việc", Trình kể.
Làm chung nhà hàng nên hai người có nhiều cơ hội gặp gỡ. Trình dần thích cô gái kém tuổi này và hay trêu chọc cô, thậm chí có lần khiến Thủy khóc nức nở luôn á
Sau đó Thủy nghỉ việc vì bận học, mấy tuần sau mới quay lại và hai người trò chuyện bình thường. Nhưng chỉ 4 ngày sau, họ bắt đầu đổi kiểu chat, chuyển sang "thả thính" và thổ lộ tình cảm với nhau rồi!
"Lúc nhắn tin, cô ấy bật đèn xanh liên tục. Tôi gõ 'anh thương em', xong thấy hơi lố quá nên thu hồi luôn. Sau đó tin nhắn cuối, tôi có nói câu mà hai vợ chồng nhớ mãi: 'Bây giờ người nào đi sai thì người còn lại cầm tay chỉ đường đi lại cho đúng'", Trình chia sẻ.
Cặp đôi chính thức "we" nhau. Nhưng sau 6 tháng yêu, Thủy phát hiện mình mắc căn bệnh hiếm.
"Tôi mắc hội chứng lạ với những biểu hiện như mất thăng bằng, giật cơ... Tôi phát bệnh từ tháng 6/2022", Thủy kể.
Thủy trải qua quá trình điều trị dài với đủ thứ mệt mỏi. Có lúc cô tăng tới 10kg vì cơ thể tích nước do thuốc điều trị. Suốt thời gian đó, Trình luôn ở bên chăm sóc, đồng hành cùng bạn gái.
"Khoảng thời gian này, mẹ tôi cũng nhập viện luôn. Mẹ nằm viện ở Đồng Nai, còn Thủy đang chữa bệnh ở TP. HCM. Sáng tôi ở Đồng Nai chăm mẹ, tối về TP. HCM chăm bạn gái. Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường, thậm chí còn mong được gặp người mình yêu", Trình chia sẻ.
Đối với Trình, bệnh tật không phải rào cản gì cả. Anh vẫn yêu thương và quyết tâm cưới Thủy làm vợ. Real man phải như này!
Lúc đầu Thủy còn lo sợ gia đình Trình ngăn cản. Nhưng plot twist là mẹ của Trình còn hối thúc con trai đi chăm bạn gái thay vì chăm mình vì bà mắc bệnh nhẹ hơn. Mẹ chồng quốc dân là đây chứ đâu!
Sau màn cầu hôn lãng mạn ở Mũi Điện (Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk), cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026. Họ cùng nhau xây dựng tổ ấm ở TP. HCM.
Trong hôn nhân, thỉnh thoảng cả hai cũng có những khác biệt. Trình nói vợ hay làm việc dồn dập và hay làm rơi vãi đồ ăn khi ăn uống. Còn Thủy thì không thấy chồng có gì đáng phàn nàn, chỉ mong anh luôn yêu mình như hiện tại thôi
Cuối chương trình, Thủy xúc động nói: "Em chỉ mong có thể khỏe lại như trước để hỗ trợ anh trong công việc và nhiều thứ khác. Bây giờ em không thể làm được nhiều nữa". Trình trìu mến nhìn vợ, lặng lẽ động viên cô trong khoảnh khắc đầy cảm xúc đó.
Câu chuyện này thực sự là minh chứng cho thấy tình yêu đích thực không sợ bất cứ thử thách nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn