Giới chuyên gia y tế đang hết sức đau đầu khi điều tra một căn bệnh lạ hoắc đang hoành hành ở phía đông nam Tanzania, khiến 3 người đã không qua khỏi rồi
Ngày 14/7, ông Aifello Sichalwe - Giám đốc Y tế Tanzania - công bố tin sốc: căn bệnh bí ẩn này đã cướp đi sinh mạng của 3 người ở đông nam Tanzania và làm 10 người khác cũng nhiễm luôn. Các triệu chứng nghe qua thôi đã thấy báo động rồi: sốt, đau đầu, mệt lử, và chảy máu cam nữa
Nghe mô tả thì cứ tưởng Ebola hay virus Marburg chứ gì, nhưng mà plot twist là... tất cả bệnh nhân đều âm tính với cả 2 căn bệnh này, kể cả COVID-19 luôn á! Các quan chức y tế đang kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, còn đội chuyên gia thì đang "lăn xả" điều tra rồi.
Ông Sichalwe tiết lộ thêm: trong tổng số 13 ca mắc bệnh bí ẩn ở vùng Lindi (đông nam), chỉ có đúng 1 người khỏi bệnh thôi. Ba người đã qua đời, còn những bệnh nhân còn lại đang được cách ly chặt chẽ.
Tổng thống Samia Suluhu Hassan đưa ra giả thuyết: căn bệnh kỳ lạ này có thể xuất hiện do con người và động vật hoang dã tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bà cho rằng môi trường bị suy thoái đã tạo điều kiện "thuận lợi" (mà ai cũng không muốn) cho các căn bệnh nhảy từ động vật sang người. Tuy nhiên bà cũng chưa chỉ ra cụ thể loài động vật nào có thể là "thủ phạm"
Tuần trước, Ghana cũng vừa ghi nhận 2 ca nghi nhiễm virus Marburg, khiến mọi người lo lắng về đợt bùng phát dịch mới, vì căn bệnh này hiếm khi xuất hiện ở Tây Phi lắm.
Nguồn: soha.vn