Campuchia truy tìm đường dây buôn bán nam giới siêu rùng rợn

BeoBoy4458

New member
Những câu chuyện đau lòng từ địa ngục trần gian

Tháng 2/2011, Thith Sopheak cùng 4 người bạn "may mắn" đã phải liều mạng nhảy khỏi tàu cá Thái Lan và được cứu tại Malaysia. Mãi cuối tháng 7 các anh mới được về Campuchia.

"Đừng tin lời họ. Họ đưa bạn đến địa ngục đấy", Thith Sopheak cảnh báo mọi người về những lời hứa ngon lành từ bọn chiêu dụ người rồi bán cho đường dây buôn người. "Tôi khóc mỗi lần nhìn thấy họ (các nạn nhân). Rất nhiều người Campuchia ở đó, không phải 100 mà có lẽ phải đến 1.000 người luôn" - anh nói với giọng nghẹn ngào.

"Chúng tôi bị đối xử rất dã man. Rất nhiều người Campuchia đã chết trên biển", một nạn nhân 29 tuổi đau khổ chia sẻ với báo chí tại sân bay quốc tế Phnom Penh.



Theo lời kể của các nạn nhân, những người bị ốm nặng hay kiệt sức vì phải làm việc liên tục 22 giờ/ngày bị hành hạ cực kỳ tàn nhẫn. Ai chết thì bị quăng xuống biển luôn

Bà Chan Phally, mẹ của nạn nhân 21 tuổi Nouv Vuthy, cho biết bà đã hết lời khuyên can con đừng tin lời hứa đầy khả nghi của bọn môi giới, nhưng Vuthy khăng khăng đòi đi cho bằng được. "Tôi như đã chết khi nó gọi điện và báo mình bị bán đi làm việc trên tàu", bà kể. Nouv Vuthy cùng những người khác bị hành hạ, đánh đập, bị bắt làm việc không ngưng nghỉ, bị dọa giết... trước khi bỏ trốn.



"Nói đến buôn người, người ta thường nghĩ phụ nữ mới là nạn nhân. Nhưng nam giới cũng là mục tiêu của những kẻ săn tìm lao động khổ sai đấy. Họ bị đánh đập hay ép dùng chất gây nghiện do các chủ tàu muốn vắt kiệt sức lực các nô lệ" - Lim Tith, điều phối viên Dự án phòng chống buôn bán người của Liên Hiệp Quốc ở Campuchia, cho biết.

Ngoài nhóm 5 người đánh cá của Vuthy, một nhóm 3 người khác cũng đã trải qua những ngày tháng trong địa ngục và được giải cứu khi cảnh sát Malaysia kiểm tra xưởng sản xuất ván ép, nơi họ đang lao động, vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Tất cả đều đã được đưa về nước.

Trở về từ địa ngục, các nạn nhân còn phải đối mặt với một tương lai bấp bênh vì không có nghề nghiệp và thu nhập

Plot twist: Có cả cảnh sát trong đường dây buôn người!

Bith Kimhong, giám đốc Cơ quan phòng chống buôn bán người và bảo vệ thanh thiếu niên, trực thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết cảnh sát tin rằng có một đường dây bán nam thanh niên ra nước ngoài lao động. Cơ quan chức năng đang điều tra các vụ lừa bán nam thanh niên ra nước ngoài từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011. Ngày 29/7 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ một nghi can và xác định được 3 kẻ tình nghi khác.



Cảnh sát Campuchia đang truy nã một cảnh sát bị nghi nằm trong đường dây này. Theo một nhân viên điều tra đề nghị giấu tên, gã cảnh sát này bị nghi đã tham gia buôn bán 15 người Campuchia dựa trên lời khai của nạn nhân Nouv Vuthy. Chiv Phally, phó giám đốc Cơ quan phòng chống buôn bán người và bảo vệ thanh thiếu niên, cho biết lệnh truy nã đã được ký từ ngày 29/7. "Hiện nghi phạm còn lẩn trốn nhưng cảnh sát đang lần theo dấu vết để bắt cho được. Theo điều tra ban đầu, chúng tôi xác định đây là một đầu mối quan trọng và trực tiếp lừa người đi Thái Lan".

Trong lời khai ngày 1/9/2011, Nouv Vuthy khẳng định viên cảnh sát này là nhân vật chính trong mạng lưới đã bán anh và những người Campuchia khác với phí dịch vụ 25 USD/người. "Gã đó đã dàn xếp việc đưa chúng tôi sang Thái Lan, là người thu tiền của chúng tôi, thế mà giờ đây hắn ta lại bỏ trốn" - Nouv Vuthy nói.

Ngay cả người hàng xóm của Vuthy ở tỉnh Kampot, người giới thiệu anh vào đường dây đi lao động nước ngoài, cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top