Ngày 3/3 vừa rồi, hơn 10.000 người dân ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã phải vào diện cách ly và điều trị khẩn cấp. Lý do? Số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến "sự cố cộng đồng ngày 20/2" cứ thế tăng ầm ầm mỗi ngày, lo sợ quá trời!
Thấy tình hình nghiêm trọng, chính quyền Phnom Penh đã nhanh chóng triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp cho những người không thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình trong thời gian cách ly 14 ngày. Ít nhất cũng phần nào đỡ lo lắng cho bà con!
Theo nguồn tin từ phóng viên TTXVN tại Campuchia, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng đã khẳng định việc cách ly hàng loạt này là cách duy nhất để ngăn COVID-19 lan rộng ra toàn thủ đô. Đặc biệt là khi dịch đã bắt đầu len lỏi vào các nhà máy dệt may, với một chị công nhân ở quận Dangkor dương tính với SARS-CoV-2. Vụ này nguy cơ lây nhiễm cực cao vì môi trường nhà máy đông người lắm!
Ông Khuong Sreng cũng thừa nhận việc cách ly ồ ạt kiểu này không dễ tí nào, nhưng mà không làm thì toàn bộ Phnom Penh có thể bị phong tỏa luôn đấy - lúc đó mới thảm thật!
Về phương án cách ly, nhiều người được phép cách ly tại nhà hoặc ở ngay chung cư, khách sạn nơi họ đang ở. Còn một số trường hợp khác thì được chuyển đến các cơ sở do Chính phủ Campuchia chỉ định. Cũng linh hoạt phết nhỉ!
Tin vui là Chính phủ Campuchia có hỗ trợ tài chính đấy nha! Mỗi hộ gia đình bị cách ly sẽ nhận được 5 USD/ngày trong 15 ngày cộng thêm 20kg gạo. Tuy không nhiều nhưng cũng đỡ phần nào gánh nặng sinh hoạt!
Đến nay, Chính phủ Campuchia đã tạm đóng cửa khoảng 76 địa điểm công cộng, dịch vụ giải trí và cả trường học tại Phnom Penh, Kandal và Preah Sihanouk vì liên quan đến "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2".
Tính đến sáng 3/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Campuchia là 878 ca, trong đó có 34 ca mới (17 người Trung Quốc, 15 người Campuchia và 2 người Việt Nam độ tuổi từ 19-44) đều dính líu đến "sự cố cộng đồng ngày 20/2". Số liệu này nghe mà run run!
Chuyển sang bên Thái Lan một chút nha!
Cũng ngày 3/3, Nội các Thái Lan đã thông qua việc mở lại 3 trạm kiểm soát biên giới nối với Lào - những trạm từng bị đóng cửa để chặn COVID-19 từ đợt bùng phát năm ngoái.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết 3 trạm được mở lại là Pak Saeng (tỉnh Ubon Ratchathani), Chiang Khan (tỉnh Loei) và Hai Soke (tỉnh Nong Khai). Tuy nhiên chỉ mở cho vận chuyển hàng hóa thôi nhé, không phải du lịch đâu! Và tất nhiên là vẫn phải áp dụng các biện pháp phòng dịch siêu nghiêm ngặt.
Bà Ratchada giải thích rằng Nội các Thái Lan đưa ra quyết định này sau khi Ủy ban tham vấn chung về thương mại đề xuất mở cửa trở lại để thúc đẩy thương mại xuyên biên giới giữa hai nước, hỗ trợ ngành xuất khẩu.
Fun fact: Lào hiện là đối tác thương mại qua biên giới lớn thứ hai của Thái Lan sau Malaysia đấy! Theo Bộ Thương mại Thái Lan, thương mại qua biên giới với Lào trong năm 2020 đạt 190 tỷ baht (6,27 tỷ USD), giảm 3,85% so với năm trước.
Năm ngoái, tổng thương mại biên giới của Thái Lan giảm 1,7% so với 2019, chủ yếu do đại dịch COVID-19 và việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới, cộng thêm đồng baht mạnh lên nữa. Nhưng mà Bộ Thương mại Thái Lan dự báo thương mại xuyên biên giới sẽ phục hồi với mức tăng 3-6% trong năm nay nhờ vaccine COVID-19 và nền kinh tế toàn cầu hồi phục. Hy vọng thế nha!
Nguồn: soha.vn