BiCute6540
New member
Không ngoài dự đoán, bom tấn "hot" như Cẩm Y Vệ cũng chỉ mất chưa đến 30 phút để leo Top 1 Thịnh Hành mà thôi! Đỉnh của chóp luôn á
Chuyện kinh dị: Ngủ trưa 10 phút dậy thấy Top server 400k lực chiến, vào đánh răng đi ra thấy đã lên MỘT TRIỆU. Vãi nồi không à!
Cẩm Y Vệ: Siêu phẩm dòng game kiếm hiệp chính thức ra mắt, tặng 2.000 Vipcode
Trong Cẩm Y Vệ, có một khu vực rất bí ẩn, trái ngược hoàn toàn với Long Thành diễm lệ hay Kiếm Châu khốc liệt. Thoạt nhìn tưởng chỉ là một khu rừng trúc bình thường, nhưng đằng sau những rặng trúc um tùm là cả đống cọc gỗ hình chữ thập trải đầy hai bên. Vốn dĩ chạy nhiệm vụ qua đây có đôi lần nhìn thấy cũng tặc lưỡi cho qua, bận tâm làm chi khi cuộc đua của cả server đang nóng như chảo lửa
Thế nhưng bỗng một lần đi qua đây, mình bỗng giật hết cả mình khi nhìn thấy xác người (???) treo lủng lẳng trên đó. Ủa không, họ chưa chết, chỉ là bị trói chặt lên đó như một loại hình phạt cổ xưa thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài game thủ khác tò mò như mình, nán lại dò xét một lúc rồi lại tất tả chạy đi làm nhiệm vụ. Hỏi ra mới biết, đây chính là những kẻ địch đã thảm bại dưới tay mình trong đấu trường Sinh Tử Đài, cũng là những kẻ đã từng "bán hành" cho mình trên chiến trường Kiếm Châu trước đó
Nói cách khác, Sinh Tử Đài là nơi dùng để trả thú những kẻ đã từng đánh bại mình, sau khi mình đã trở nên... mạnh hơn chúng. Nghe có vẻ không được "quân tử" cho lắm nhưng mà kệ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chúng không biết cách tăng lực chiến nhanh bằng mình thì thua cũng là chuyện đương nhiên, là nỗi nhục cho chúng mà thôi
Mới hôm nào còn hành mình sấp mặt... Rồi sau một lần chiến Sinh Tử Đài...
Đã có ngay một slot treo ở đây rồi nè! Karma thật sự
Tuy nhiên đó chưa phải là điều khiến mình thích thú nhất đâu nha. Ấy chính là cảm giác chiêm ngưỡng gương mặt bất mãn của các nữ tướng bại dưới tay mình: một chút nhục nhã, một chút bướng bỉnh, một chút bất phục lại một chút sợ sệt, nhất là cách nàng quay đầu đi đầy hổ thẹn khi nhận sự trừng trị từ mình. Nhìn nàng bị trừng trị, mình vừa thương lại vừa thỏa mãn vãi luôn
Mỗi ngày sẽ có tối đa 10 kẻ xấu số bị mình "báo oán" thành công và bị treo lên đây. Mỗi lần có việc chạy qua mình lại có thể dừng chân đôi chút để tận hưởng khoái cảm chiến thắng. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa rằng trong một khu rừng nào đó khác, chính mình cũng đang là người bị treo ngược lên và nhận sự trừng phạt từ những kẻ báo oán mình thành công. Kể ra, số mạng mình giết được cũng không phải là ít
Nguồn: gamek.vn