Từ sáng sớm tinh mơ, hàng trăm người dân Hà Nội đã có mặt trước Lăng Bác để hòa chung vào không khí thiêng liêng của lễ thượng cờ. Cảm giác đứng đó, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử lặp lại - ai mà chẳng rưng rưng!
Sáng nay, Quảng trường Ba Đình chật kín người! Không ít anh chị đã thức dậy từ tờ mờ sáng, có người còn di chuyển từ tận các tỉnh xa đến để được tận mắt chiêm ngưỡng lễ thượng cờ thiêng liêng nhân ngày 30/4 - ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đúng 5h30, loa phát thanh vang lên yêu cầu mọi người dừng hết các hoạt động xung quanh khu vực Lăng. Không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm trang và tĩnh lặng tôn kính tuyệt đối.
Đội tiêu binh xếp hàng thẳng tắp theo đội hình ngang, chuẩn bị sẵn sàng để buổi lễ thượng cờ diễn ra trang trọng nhất có thể.
Đoàn thượng cờ từ từ bước ra từ phía sau Lăng Bác. Dẫn đầu là lá cờ Quyết thắng phấp phới trong gió - sao mà uy nghiêm thế!
Nguồn: soha.vn