Cảm xúc lẫn lộn sau môn Văn, nhiều sĩ tử thấy đề phân hóa mạnh, tự tin chốt 7 điểm

38e435b70a375fa92bc4.webp


Vừa mới "hết hồn" với 120 phút làm bài, hơn 1,2 triệu sĩ tử trên toàn quốc đã chính thức "vượt ải" môn Ngữ văn - màn mở đầu cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 rồi nè! Ghi nhận tại nhiều điểm thi, các em học sinh bước ra với vẻ mặt vừa phấn khởi vừa nhẹ nhõm vì đã "xả stress" được một phần áp lực rồi. Nhiều bạn nhận xét đề thi năm nay khá phân hóa, tự tin lấy được 7 điểm luôn đó!

b3daa9b27b528ac8adf7.jpg


1adbf538ca97b3733a05.jpg


d0326a0c4a45b95a8779.jpg


09eac86f23c65b5eeed8.jpg


Tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, các thí sinh rời điểm thi với mood khá happy vì đã "buông được gánh nặng". Hai bạn ra sớm nhất là Phạm Xuân Vĩnh và Ngô Minh Tuấn (Trường THPT Văn Lang) chia sẻ: "Chúng mình thấy đề thi năm nay ổn áp, vừa tầm nha. Nhưng mà phần phân hóa khá rõ ở câu 3, câu 4 phần Đọc hiểu và phần Nghị luận xã hội đó."

62600af6fdc1fdd11699.jpg


731081d92fdef8eb3f79.jpg


0a3d0237752881ae9b02.jpg


Còn tại điểm thi Trường THPT Hồng Bàng (Hải Phòng), các sĩ tử tuy vẫn rạng rỡ nhưng lại "kêu trời" về độ khó của đề. Nhóm bạn thân Đức Anh, Văn Khải, Anh Đức (từ trái qua) đều nhận định chung là đề khó ở phần nghị luận văn học. "Mình cảm thấy đề thi môn Văn năm nay quá khó với mình luôn, đặc biệt là phần nghị luận văn học ấy. Mình nghĩ chắc được khoảng 6 điểm thôi", Đức Anh tâm sự.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top