Cảm xúc là kẻ thù số một của hạnh phúc à? Thật đó!

ce254e40873e04825582.webp


Mình thấy nhiều chị em hay khen chồng hàng xóm, rồi ngồi so sánh chồng mình với chồng người ta. Ê ê, sai bét rồi nha! Chỉ những người không làm chủ được cảm xúc mới làm vậy thôi

Nghe này, người phụ nữ làm chủ được cảm xúc là dù mệt thế nào thì về đến nhà cũng phải vượt qua cơn mệt ấy, cười tươi với chồng với con một cái. Chứ đừng về nhà lần nào cũng mặt như tờ giấy A4, mắt như bác sĩ nội soi , đến nỗi anh chồng phải len lén đi quét sân, con trai len lén ngồi vào bàn học, thậm chí con chó cũng phải chui vào gầm giường, thỉnh thoảng lại nhìn trộm bà chủ một cái. Không ai thích vibe gia đình kiểu này cả các bạn ơi!

Chi bằng về đến nhà, cười một cái cho tươi , rồi anh chồng thay vì len lén ra ngoài quét sân thì chạy ào ra xách giỏ cho vợ, hai vợ chồng cùng nhau nhặt rau, cùng vào bếp nấu nướng, cùng nghe anh chồng chém gió những chuyện này nọ; thằng con thì ríu rít bên cạnh đòi ăn; con chó thì đuôi ngoáy tít, "gâu gâu, ẳng ẳng" mừng rỡ. Tất cả đều là do khả năng làm chủ cảm xúc của bạn đến đâu đó nha!

Nghe chưa: cảm xúc là kẻ thù số một của thành công, mà hôm nay muốn nói thêm luôn, cảm xúc cũng là kẻ thù số một của hạnh phúc. Làm chủ được nó thì bạn sẽ có hạnh phúc, còn không thì... be bét hết nha

EQ cao mới chiến được thời đại này

Cảm xúc quan trọng lắm á! Có người bảo cảm xúc là do tim điều khiển, nhưng thực ra cả cảm xúc lẫn lý trí đều do não điều khiển hết. Sớm nhận thức được, sớm biết cách rèn luyện thì kỹ năng điều khiển cảm xúc của bạn theo chiều hướng chỉ đem đến những điều tích cực cho mình và người xung quanh, sẽ smooth thôi. Bây giờ không thông minh cảm xúc là thua ngay từ vạch xuất phát luôn đó!

Vì cảm xúc quan trọng, cả của mình lẫn của người đối diện, nên làm chủ cảm xúc của mình xong rồi, cần phải có cả kỹ năng đẩy cảm xúc của người đối diện lên nữa, như vậy mới có thành công trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Ví dụ nè, nếu thấy anh chồng đang hào hứng "Hoa hậu năm nay đẹp!", một cô vợ vừa biết làm chủ cảm xúc, vừa có kỹ năng đẩy cảm xúc của người đối diện lên, phải thế này: "Đâu, đâu anh? Con này đẹp thật, mà sao nó giỏi dữ!" ; chứ không phải là: "Anh mù à, thế này mà đẹp" (toxic vãi nha).

"Khen láo còn hơn chê thật"

Muốn đẩy cảm xúc của người đối diện lên, bạn cần phải khen người ta thật nhiều. "Khen láo còn hơn chê thật" đó nha, khen tạo ra cảm xúc tích cực ghê lắm. Nhiều chị em phụ nữ hay khen chồng hàng xóm, so sánh chồng mình với chồng hàng xóm. Sai bét rồi, và chỉ những người không làm chủ được cảm xúc, không có kỹ năng đẩy cảm xúc của người đối diện lên mới vậy thôi!

Cẩn thận với "công nghệ cưa gái" đỉnh cao

Nhân tiện nói về cảm xúc tích cực, phải cảnh báo các bạn nữ điều này luôn: có những anh sở hữu "công nghệ cưa gái" tuyệt đỉnh đó! Buổi đầu hẹn hò, anh ấy mặc đồ thật đẹp, vậy là chị em "chết" lần một rồi, về nhà là cứ: "Ngưỡng mộ quá, giống Lâm Tây quá". Buổi hẹn hò thứ hai, tặng một món quà mà chị em thích, "Ôi anh ấy lịch sự quá!", lại được thỏa mãn cảm xúc, chị em "chết" lần hai. Buổi hẹn hò thứ ba, tuyệt đối không "động tay động chân", nói chuyện chỉ có khen (đầy tinh tế, lịch sự), lần này thì chị em "chết" hẳn, "đầu hàng" vô điều kiện luôn ️

Lấy nhau xong, anh ấy mới bật chế độ "trả nguyên hình": hút thuốc gạt tàn lung tung, không chịu tắm, nhậu suốt ngày, không chịu "trả bài"...

Chị em lúc này mới ngán ngẩm, bảo mình bị lừa. Ủa nhưng mà anh ấy có lừa ai đâu nha, chỉ đơn giản là anh ấy vừa biết làm chủ cảm xúc của mình, vừa biết đẩy cảm xúc của người đối diện lên bằng công nghệ "cưa" gái tuyệt đỉnh thôi Nhiệm vụ của các chị là thi thoảng lại buộc anh ấy phải mang công nghệ "cưa" gái ra "xài" với... vợ. Biết là các chị có nhiều "chiêu" lắm mà, chỉ là chưa muốn dụng thôi đúng không nào?

24b4eccf9bf79448829e.jpg


8d8751485f3973a91087.jpg


652bb741c6445b7f6806.jpg


934dfb67cf19326a8b88.jpg


d3c45a30da7021fe7cae.jpg


792da2f0520643baadf7.jpg


3ac18d4393f1f8a2f6d5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top