Không khí lễ hội, đại tiệc giảm giá đang "gọi hồn" khắp nơi, nhưng mà phải tỉnh táo lên, đừng xiêu lòng nha fam ơi!
Những ngày cuối năm thế này, đi ngoài đường bạn thấy gì? Cây thông Noel xuất hiện la liệt từ quán cà phê nhỏ xíu tới quán ăn to đùng, và đương nhiên là không thể thiếu các chương trình "sale sập sàn" mùa lễ hội rồi
Black Friday vừa qua chưa được bao lâu đã tới đợt sale mừng Noel, đón năm mới liền tay. Độ hấp dẫn, mời gọi thì chắc chắn khỏi phải bàn, ai cũng thấy mà!
Giờ thử tự hỏi bản thân câu này xem: "Tết năm nay, bạn có tự tin biếu bố mẹ mỗi người 5 triệu không?".
Nếu câu trả lời là có, congrats! Tình hình tài chính của bạn đang ổn hơn khá nhiều người rồi đó Nhưng nếu câu trả lời là không, thì đây là 3 "cạm bẫy" phù phiếm mà bạn nên tránh xa xa trong dịp cuối năm, để ví tiền khỏi rơi vào cảnh "thoi thóp" nha!
## 1. Đồ trang trí nhà cửa - Đẹp nhưng "vô dụng"
Trang trí nhà cửa không đồng nghĩa với đầu tư cho không gian sống đâu nha, đừng vội đánh đồng hai khái niệm này! Hành vi mua sắm để đầu tư cho không gian sống chỉ đáng "flex" khi sự đầu tư đó thực sự giúp cuộc sống của bạn tiện nghi hơn thôi.
Mua cây thông, đèn nháy và hằng hà sa số những món đồ để trưng trong vài tuần, cùng lắm là 1 tháng, để làm gì? Nếu câu trả lời bạn tìm được chỉ đơn giản là "để cho đẹp", "để bắt trend"... thì hãy nhớ: không gian sống đẹp mà không giúp bạn bớt nghèo, đó là vẻ đẹp hoàn toàn vô nghĩa luôn nha!
## 2. Váy dạ hội đi Year End Party - Sống ảo xong bỏ xó
Là dân công sở, chắc hẳn ai cũng biết trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, còn có một sự kiện khá đặc biệt khác, chính là Year End Party - Tiệc tổng kết cuối năm đó!
Đã gọi là tiệc, đương nhiên hội chị em kiểu gì cũng muốn lên đồ thật lộng lẫy rồi. Nhiều người thậm chí đã bắt đầu công cuộc săn đồ đi tiệc cuối năm từ bây giờ, dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết
Vậy tại sao việc này lại là một sự phù phiếm? Váy dạ hội không phải là thứ bạn có thể mặc hàng ngày (trừ khi bạn không ngại việc mọi người nhìn mình với ánh mắt "what the heck" vì lộng lẫy quá lố), đồng nghĩa với tính ứng dụng không cao tý nào.
Chưa kể, mặt hàng này dù có giảm sâu cũng hiếm khi nào có giá dưới 800k-1.000k. Bỏ ra chừng đó tiền để mua một món đồ mà bản thân chỉ mặc 1 lần, cùng lắm là 2-3 lần trong năm, chụp vài tấm hình "cúng Facebook" rồi cất trong xó tủ, như thế không phải phù phiếm thì là gì?
Hơn nữa, dạ tiệc cuối năm không phải sự kiện kén vợ của Hoàng tử và chúng ta cũng chẳng phải cô Tấm. Nếu vẫn muốn lộng lẫy vì biết đâu lại va trúng chân ái cuộc đời, hãy thuê váy, đừng mua! Ez game mà
## 3. Làm tóc "xịn xò" - Tiền bay còn không kịp thấy
Uốn xoăn, hấp nhuộm, cắt tỉa... nói chung là tất cả những dịch vụ mang tới cho mái tóc của bạn một "giao diện" mới đều có thể được gọi là "đảo ngói" - cụm từ mà giới trẻ hay dùng với nhau lắm rồi.
Năm nào cũng thế, càng sát Tết, con gái lại "vò đầu bứt tai" sắp xếp lịch làm việc với lịch làm tóc, có khi còn phải đặt chỗ trước cả 1 tuần. Những thanh niên trai tráng thích chải chuốt, mê bóng bẩy đôi khi cũng cùng chị em tham gia cuộc đua này luôn!
Nói một cách công tâm, làm tóc để đón Tết là mong muốn hoàn toàn chính đáng. Không ai muốn và cũng không ai nên vác một cái "tổ quạ" từ năm cũ sang năm mới. Nhưng nếu bạn chưa tự tin khẳng định mình có thể biếu bố mẹ mỗi người 5 triệu trong Tết này, hoặc lúc nào cũng có cảm giác "sao mình nghèo thế nhỉ?", tốt nhất bạn chỉ nên đi cắt tóc thôi nha!
Gọn gàng cũng đã là một vẻ đẹp rồi. Và đừng quên, chỉ cần bạn ngồi xuống 1 chiếc ghế trong hair salon, ngay lập tức da đầu, chân tóc và đuôi tóc của bạn sẽ gặp cả ngàn vấn đề nghiêm trọng cần phục hồi sâu. Ban đầu xác định chỉ đầu tư 500-700k cho mái tóc, đến khi ra về, hóa đơn lại chình ình một dãy 6 số 0 Điều này con gái còn lạ gì nữa đâu, đúng không?
Nguồn: soha.vn