Cảm phục "Biệt đội cảm tử" Chernobyl: Cứu cả châu Âu nhưng ít người biết tên ☢️

EchVN

New member
e9141552ae3cc7baafea.png


Nói đến thảm họa Chernobyl ngày 25/4/1986 ở Pripyat, Ukraine thì ai cũng biết. Nhưng mà câu chuyện về 3 anh hùng đã lao vào "cõi chết" để ngăn vụ nổ thứ hai còn khủng khiếp hơn thì ít người hay lắm đó!

10 ngày sau vụ nổ chính, các kỹ sư phát hiện một mối đe dọa còn ghê gớm hơn nhiều. Vụ nổ đầu tiên đã phá hủy hệ thống làm mát, tạo ra một vũng nước khổng lồ ngay bên dưới lõi hạt nhân đang tan chảy. Nếu lõi hạt nhân chạm vào bể nước đó? GG luôn, một vụ nổ hơi nước sẽ xảy ra ngay!

Các chuyên gia tính toán ra vụ nổ này có thể đạt sức công phá 5 megaton. Nhưng plot twist là: toàn bộ hơi nước sẽ phóng các chất phóng xạ bay khắp bầu trời, phủ kín cả châu Âu và Nga luôn! Nhà vật lý Liên Xô Vassili Nesterenko còn khẳng định luôn: vụ nổ này sẽ khiến châu Âu không thể sống được nữa. No cap!

b7bf5cdecf9737efc937.png


Để chặn đứng thảm họa này, phải đóng thủ công một chiếc van trong hệ thống làm sạch. Plot twist tiếp theo: chiếc van nằm trong một khoang ngay bên dưới lõi hạt nhân đang tan chảy, ngập đầy nước phóng xạ cực độ nguy hiểm. Đội lính cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường ngày 25/4 đều đã mất vào ngày thứ 10, mà họ chỉ hoạt động gần khu vực nổ thôi đó!

86c15dd387d51e8828c6.jpg


d5f34b433cedfeb24066.png


Ba công nhân của nhà máy đã tình nguyện nhận nhiệm vụ cảm tử này. Họ hiểu rõ ai đó phải làm việc này, và đó là trách nhiệm của họ. Họ được cảnh báo thẳng thắn: khả năng cao sẽ chết ngay tại chỗ do mức phóng xạ quá kinh khủng.

Ba anh hùng đó là Alexei Ananenko, Valeri Bezpalov và Boris Baranov. Cả ba đều được hỏi lại một lần cuối trước khi "nhảy vào lửa" xem có đổi ý không. Ananenko là người quan trọng nhất vì chỉ có anh biết chính xác van nằm ở đâu. Dù được trang bị đồ bảo hộ chống bức xạ tốt nhất, nhưng cơ hội sống sót? Gần như bằng 0 luôn ấy!

Cả ba được trang bị đèn pin và nhận lời hứa từ chính phủ: nếu họ hi sinh, gia đình sẽ được chăm sóc chu đáo vì họ là anh hùng. Đội cứu hỏa đã cố bơm bớt nước ra, nên nước chỉ ngập đến đầu gối thôi. Nhưng việc tìm chiếc van đúng giữa mê cung đường ống và hàng tá van khác? Khó như mò kim đáy bể!

Thêm nữa, họ còn bị áp time nữa chứ! Càng ở lâu bên dưới, tuổi thọ càng giảm mạnh. Ananenko từng chia sẻ trong một interview: thật kỳ diệu khi họ tìm được van kịp thời, vì nhiều đường ống đã bị lệch do vụ nổ. Sau khi đóng van xả nước thành công, họ chạy ra ngoài và vui sướng vô cùng khi được nhìn thấy ánh mặt trời. Xong họ được đưa vào phòng khử nhiễm ngay! ☀️

Ba người này đã trở thành anh hùng thực sự - không chỉ cứu Chernobyl mà còn cứu cả châu Âu! Nếu vụ nổ hơi nước xảy ra, nó sẽ giải phóng bức xạ nhiều hơn ít nhất 400 lần so với quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima trong Thế chiến II đó nha!

ab310e82201887c0a2f4.jpg


Trong quá trình tìm hiểu về ba anh hùng này, nhiều người đã rất shocked khi thấy có quá nhiều thông tin sai lệch về họ. Đa số tạp chí và báo đều viết rằng họ đã mất vài giờ sau nhiệm vụ. Một số nguồn còn nói họ đã xoay được van nhưng không ai sống sót, tất cả đều chết ngay trong buồng dưới lõi hạt nhân đang tan chảy.

Nhưng sự thật được hé lộ trong cuốn sách "Chernobyl 01:23:40" của Andrew Leatherbarrow xuất bản năm 2016. Khi viết sách, tác giả đã research cực kỹ và thậm chí còn tìm kiếm ba người anh hùng này. Plot twist khủng: họ đã sống được nhiều năm sau nhiệm vụ cảm tử!

d2e53801c2ede7549bd2.jpg


Boris Baranov là người đầu tiên trong số ba người qua đời vào năm 2005 vì cơn đau tim. Chưa rõ liệu bức xạ có liên quan đến cơn đau tim không, nhưng có lẽ không vì đã nhiều năm trôi qua rồi. Đến năm 2015, Leatherbarrow phát hiện Valeri Bezpalov vẫn khỏe mạnh và đang làm việc trong ngành công nghiệp hạt nhân luôn!

28777fed78bc9fb2f0cb.jpg


Update mới nhất về Alexei Ananenko là đầu năm 2021 khi ông được phỏng vấn về sự hy sinh của mình. Ananenko còn được ca ngợi công khai ở Ukraine vào mùa hè 2019, khi được tân Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng huy chương Anh hùng Ukraine vì sự hy sinh và lòng dũng cảm năm 1986. Respect!

Bất chấp những gì các chuyên gia đã dự đoán về tác động sức khỏe, cả ba đều đã sống đến tuổi già và không hề phát triển thêm tay chân nào cả (như nhiều người lo ngại). Một số người cho rằng vì họ đã làm việc nhiều năm trong nhà máy hạt nhân, có thể họ đã phát triển một loại "hệ thống miễn dịch" nào đó với bức xạ giúp họ sống sót. ️

Cũng giống như các nhân vật trong phim "Suicide Squad", bất chấp rủi ro trong nhiệm vụ, họ đã sống sót! Dù sao thì hậu thế cũng phải bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc với những anh hùng này vì họ đã cứu vô số sinh mạng và tương lai của châu Âu. Legends never die! ✨

98985cef1ddd1f89deae.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top