NhimPinky528
New member
Thật sự mà nói, hồi Italia văng khỏi World Cup 2018, anh thở phào nhẹ cả người luôn á Vì mỗi lần họ thi đấu là anh lại phải "chịu khổ" với drama không hồi kết.
Hồi mùa hè 1994, Roberto Baggio đáp xuống nước Mỹ với mái tóc đuôi ngựa huyền thoại. Anh chàng này cùng dàn cầu thủ Italia đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành khiến hội chị em phát cuồng, trong đó có cả người yêu cũ của anh. Cô ấy cùng hội bạn thân cứ tụ tập la hét, cổ vũ như bị "bỏ bùa" gì đó vậy
Năm đó Baggio chơi đỉnh của chóp luôn, ghi bàn ầm ầm gần như trận nào cũng có tên. Bạn gái anh cứ mơ màng vẽ viễn cảnh "thần tượng đuôi ngựa" của cô ấy sẽ nâng cao chiếc cúp vàng, sẽ là khoảnh khắc huyền thoại không thể diễn tả bằng lời
Nhưng mà ở trận chung kết, khi Baggio bước lên đá penalty, lắc lư cái đuôi ngựa rồi sút quả bóng bay thẳng lên trời, bạn gái anh sụp xuống khóc nức nở luôn
Hình ảnh anh ấy đứng câm lặng, ánh mắt buồn vô tận khi dâng cúp cho Brazil đã làm tan nát trái tim hàng triệu người yêu bóng đá toàn cầu, đặc biệt là hội fan nữ. Đó mới thực sự là giây phút bất tử của Baggio trong làng túc cầu chứ không phải lúc nâng cúp.
Sau trận đấu đó, cả tuần lễ anh phải nhìn cái mặt sưng húp của bạn gái, cô ấy cứ sụt sùi "em thương đuôi ngựa, em thương Baggio" hoài
Ơn trời, đó chỉ là bóng đá thôi và mọi chuyện cũng qua nhanh thôi.
Đến năm 2006, Italia lại tiếp tục làm khổ anh. Tuy năm đó không còn Baggio, không còn đuôi ngựa nữa nhưng tình yêu của bạn gái anh (sau này là vợ anh) vẫn cháy bỏng như xưa
Anh đã cầu mong cho Totti - hoàng tử thành Rome, Pirlo nghệ sĩ, Cannavaro hào hoa, Buffon lãng tử... nhanh chóng bị loại để khỏi phải thức khuya hầu vợ cổ vũ. Nhưng cuối cùng họ lại vô địch luôn Khi chứng kiến dàn trai đẹp này nâng cao chiếc cúp, cô ấy lại khóc sướt mướt: "giá như vẫn còn Baggio, giá như vẫn còn đuôi ngựa, em muốn nhìn thấy anh ấy cười tươi một lần khi chiến thắng".
Anh biết mà, đó không chỉ là ước mơ của riêng bạn gái anh, đó là nỗi niềm của vô vàn người hâm mộ trên toàn thế giới.
Bóng đá đôi khi tạo ra những tình yêu đặc biệt và khó giải thích lắm. Những khoảnh khắc như Baggio gục ngã với đôi mắt không khóc nhưng buồn vô bờ, hay giây phút cậu bé vàng Maradona dùng "bàn tay của Chúa" đẩy bóng vào lưới... chỉ có một vài lần trong đời thôi
Bóng đá luôn ngự trị vĩnh hằng trong tim người hâm mộ là thế đấy.
Năm nay Italia bị loại từ vòng bảng rồi. Buffon huyền thoại cũng đã giải nghệ. Một đội Italia yếu ớt, bạc nhược không thể lết đến World Cup 2018. May quá, anh sẽ không phải chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay nữa (dù họ thắng hay thua). Dù sao thì nỗi đau năm xưa cũng đã ngủ yên rồi
Hãy để Baggio mãi mãi u buồn nhưng đó là cách anh ấy sống mãi trong tim người hâm mộ. Tạm biệt thiên thần!
Nguồn: soha.vn