Cảm ơn Genk đã theo sát vụ này đến tận cùng. Những chuyện bẩn thỉu, những sự thật cần được phơi bày ra ánh sáng chứ không thể để im im được!
Với anh Quảng thì Bphone chính là một tuyên ngôn không chỉ cho Quảng, không chỉ cho một BKAV mà cho cả một nền công nghệ Việt. Một tuyên ngôn đanh thép về niềm tin rằng Việt Nam sẽ trở thành cường quốc vào năm 2045.
Nhưng mà thật sự, miệng thì hô to tinh thần yêu nước, nhưng hành động lại là dìm hàng Việt, dìm tinh thần Việt đến giọt nước cuối cùng mới chịu, mới thấy hả hê thỏa mãn. Đó là một phần thói xấu của người Việt hơn bốn nghìn năm mà vẫn chưa sửa được.
Nguồn: tinhte.vn