Vụ tai nạn này là bài học xương máu cho những ai lười đọc hướng dẫn sử dụng khi mua đồ công nghệ nha mọi người ơi!
Chuyện điện thoại, laptop hay đồ điện tử phát nổ giờ nghe cũng quen rồi đúng không? Nhưng mà tai nghe nổ thì ít người nghĩ tới lắm. Tuy khả năng xảy ra thấp, nhưng không phải là không có nhen!
Câu chuyện "drama" này xảy ra với một gia đình ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà Liu kể lại rằng con trai bà mới tậu chiếc tai nghe Sony WI-1000XM2 xịn sò từ cửa hàng với giá 2300 tệ (tầm 8.2 triệu đồng) vào ngày 17/2 vừa rồi. Lúc mua, nhân viên còn bóc hộp, test thử nghe... mọi thứ đều chill phết!
Nhưng về nhà thì "bi kịch" ập đến. Cậu con trai định sạc tai nghe, nhưng thay vì dùng sạc đúng chuẩn thì lại... cắm cái adapter dùng trên máy bay vào ổ điện luôn! Và bùmmm - tai nghe nổ tung tóe với 5 tiếng nổ liên tiếp, cháy rụi hết. Bà Liu phải chạy đi ngắt cầu dao, dập lửa hối hả. Kết quả là 4 ngón tay phải của con trai bị bỏng nhẹ. Đau lòng vãi!
Nguyên nhân là do cậu bé nhầm lẫn adapter máy bay với adapter sạc. Cái adapter máy bay này chỉ để nghe nhạc và truy cập hệ thống giải trí trên máy bay thôi chứ KHÔNG PHẢI để sạc đâu nha! Mặc dù nhìn na ná adapter sạc nhưng công dụng khác hẳn. Trong sách hướng dẫn Sony còn warning rõ ràng kèm hình ảnh minh họa luôn mà huhu.
Khi liên hệ cửa hàng thì nhận được phản hồi ngắn gọn: đây là lỗi người dùng vì không đọc kỹ hướng dẫn. Cửa hàng từ chối bảo hành và suggest là... muốn xài thì mua chiếc mới đi bạn ơi! Cay nhưng mà cũng đúng thật.
Đây là bài học "xương máu" cho bà Liu và cả bọn mình nữa nè! Đừng lười đọc hướng dẫn sử dụng, vì một phút chủ quan có thể dẫn đến những tai nạn không đáng có như vầy đó. Safety first mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn