Buổi trò chuyện giữa Châu Đăng Khoa và Cẩm Ly tại "Gala nhạc Việt chat" thật sự là một roller coaster cảm xúc luôn nha! Lúc thì vui như tết, lúc lại sâu lắng đến mức muốn rơi nước mắt
Chị Cẩm Ly kể lại rằng hơn 20 năm trước, khi anh Minh Vy định hướng cho chị chuyển sang hát dân ca, nhiều người trong nghề đã phản đối kịch liệt, bảo anh "hại" chị mất rồi. Lúc đó chị đang có nhiều bài nhạc trẻ hot hit cực mạnh, việc chuyển sang dân ca nghe có vẻ như một bước đi rủi ro vì sợ mất fan. Nhưng mà plot twist là thành công của Cẩm Ly ở mảng nhạc dân ca trữ tình đã làm mọi người phải công nhận nhạc sĩ Minh Vy có tầm nhìn xa hơn người và đọc vị được xu hướng của thời thế chuẩn không cần chỉnh!
Tại buổi talk chill này, chị Cẩm Ly cũng thoải mái chia sẻ về mối quan hệ luôn khiến mọi người tò mò là tình cảm giữa ba chị em Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết. Nhiều người hay nghĩ vì cả ba đều là ca sĩ nên chắc có cạnh tranh, không thích hoặc hạn chế xuất hiện cùng nhau lắm
Chị Cẩm Ly giải thích luôn, Hà Phương từ lâu không còn xem ca hát là nghề chính nữa nên chỉ thỉnh thoảng mới quay sản phẩm hoặc tham gia một số chương trình phù hợp thôi. Vì vậy chị và Minh Tuyết ít có dịp đứng chung sân khấu với Hà Phương. Còn việc khán giả khen các em xinh đẹp hơn, hát hay hơn thì chị Cẩm Ly cũng chấp nhận hết luôn chứ không quá quan tâm. Vì đối với chị, ba người là ba chị em ruột thật sự, không có chuyện cạnh tranh gì cả, khen em hơn thì cũng là khen những người em gái của mình mà
Chị Cẩm Ly kể thêm, cách đây một thời gian chị sang Mỹ chữa bệnh một mình, thế là đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, lo lắng rất nhiều từ chị Ba, em gái Hà Phương, vợ chồng Minh Tuyết, cháu... Đối với nữ ca sĩ, tình cảm ruột thịt đó là điều khiến chị vô cùng xúc động và ấm lòng.
Ngoài những câu chuyện về gia đình, chị Cẩm Ly cũng chia sẻ về công việc ca hát hơn 30 năm qua. Trước câu hỏi có cảm thấy nuối tiếc gì không, chị cho biết bất kỳ cái gì trong cuộc sống đều có được và mất. Với công việc ca hát, cái được lớn nhất là tình cảm của khán giả, nhưng cũng tỷ lệ thuận với cái mất là sự tự do, phải đánh đổi, mọi điều về bản thân đều bị đem ra mổ xẻ hết
Nhiều người từng cho rằng Cẩm Ly không thể theo được nghề ca sĩ vì tính cách dễ bị tổn thương, không chịu được áp lực. Nhưng mà thực tế, chị đã tồn tại trong nghề hơn 30 năm và đến giờ vẫn còn được khán giả yêu thương nhiệt liệt. Theo chị Cẩm Ly, họ không chỉ yêu thích ca sĩ Cẩm Ly mà còn thương luôn con người của Trần Thị Cẩm Ly nữa. Nói về tình cảm khán giả dành cho mình, chị Cẩm Ly xúc động đến rơi nước mắt luôn
Chị Cẩm Ly cũng tâm sự thêm, đã là ca sĩ thì nhạc gì cũng phải hát được, nhưng quan trọng là có hay không, có được khán giả đón nhận không mới là chính. Chị hay bị nói là "bỏ rơi" nhạc trẻ, nhưng thực tế khi đi diễn ở các phòng trà, chị Cẩm Ly hát nhạc trẻ rất nhiều đó nha. Giọng ca "Người về cuối phố" cũng dành lời khen ngợi cho các ca sĩ trẻ hiện nay vì có quá nhiều người giỏi và một trong những người chị yêu quý là Noo Phước Thịnh
Nguồn: svvn.tienphong.vn