MochiBibi9623
New member
Nhắc đến Vân Quang Long, chắc hẳn ai cũng nhớ đến cặp song ca huyền thoại với Cẩm Ly ngày nào – chỉ xếp sau Đan Trường thôi nhé! Năm 2020, anh đột ngột qua đời vì đột quỵ ở tuổi 41, để lại biết bao tiếc nuối
Mới đây tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Cẩm Ly đã kể lại những kỷ niệm thời "hoàng kim" khi là ca sĩ đầu tiên tổ chức hẳn một tour diễn vòng quanh các trường đại học dành riêng cho sinh viên luôn nha!
Chị chia sẻ: "Tôi không gọi đó là liveshow mà dùng đúng từ là tour diễn vì tôi đi diễn vòng quanh các trường đại học chứ không phải một điểm.
Lần đó, tôi được sự hỗ trợ của thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Họ giúp tôi về mặt sinh viên, địa điểm hát, tất cả mọi thứ.
Tôi hát hoàn toàn miễn phí, không bán vé và cũng không có nhà tài trợ nào hết. Tự tôi bỏ tiền túi ra làm, tới tận nơi và còn có nhiều suất học bổng cho các em.
Tôi đi một lần là tới 5 điểm và mỗi điểm có sức chứa lên đến 10 nghìn khán giả, được thành đoàn tìm cho. Tức là thành đoàn tìm cho tôi các điểm diễn có sức chứa lớn nhất có thể để sinh viên nơi khác đến xem.
Bây giờ nhớ lại thời gian đó, tôi vẫn rất vui và bồi hồi. Cảm giác diễn cho sinh viên nó khác lắm, sức trẻ mà, nhiều nhiệt huyết, hoài bão, năng lượng. Diễn cho sinh viên là sướng nhất vì sự cuồng nhiệt không gì sánh nổi."
Nghe mà thấy tâm huyết quá chừng! 10 nghìn người một địa điểm, hát free không lấy tiền mà còn tặng học bổng nữa chứ
"Các bạn trẻ cũng thường chia sẻ với tôi rằng, tuy các bạn không có điều kiện mua vé đến sân khấu xem tôi diễn, nhưng vẫn thích nghe tôi hát và coi như món ăn tinh thần lớn.
Khi đứng hát cho sinh viên, tôi gần như không còn khoảng cách vì sự cộng hưởng quá nồng nhiệt từ các bạn. Là người ca sĩ, tôi rất cần sự cộng hưởng từ khán giả.
Đôi khi tôi mệt tới mức không hát được, nhưng nhìn những cánh tay giơ lên, những tiếng vỗ tay, ánh mắt hào hứng là tôi quên đi hết và hát sung hơn, giống như được tiếp thêm năng lượng."
Rồi đến đoạn xúc động nhất: chương trình cho Cẩm Ly xem lại đoạn song ca giữa chị và cố ca sĩ Vân Quang Long trong một tour diễn cho sinh viên ngày nào.
Nữ ca sĩ bật khóc nức nở và tâm sự: "Tim tôi đang đập mạnh. Tôi đang vui nhưng có một sự lắng lại khi thấy hình ảnh Vân Quang Long hát cùng mình."
Nguồn: soha.vn
Mới đây tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Cẩm Ly đã kể lại những kỷ niệm thời "hoàng kim" khi là ca sĩ đầu tiên tổ chức hẳn một tour diễn vòng quanh các trường đại học dành riêng cho sinh viên luôn nha!
Chị chia sẻ: "Tôi không gọi đó là liveshow mà dùng đúng từ là tour diễn vì tôi đi diễn vòng quanh các trường đại học chứ không phải một điểm.
Lần đó, tôi được sự hỗ trợ của thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Họ giúp tôi về mặt sinh viên, địa điểm hát, tất cả mọi thứ.
Tôi hát hoàn toàn miễn phí, không bán vé và cũng không có nhà tài trợ nào hết. Tự tôi bỏ tiền túi ra làm, tới tận nơi và còn có nhiều suất học bổng cho các em.
Tôi đi một lần là tới 5 điểm và mỗi điểm có sức chứa lên đến 10 nghìn khán giả, được thành đoàn tìm cho. Tức là thành đoàn tìm cho tôi các điểm diễn có sức chứa lớn nhất có thể để sinh viên nơi khác đến xem.
Bây giờ nhớ lại thời gian đó, tôi vẫn rất vui và bồi hồi. Cảm giác diễn cho sinh viên nó khác lắm, sức trẻ mà, nhiều nhiệt huyết, hoài bão, năng lượng. Diễn cho sinh viên là sướng nhất vì sự cuồng nhiệt không gì sánh nổi."
Nghe mà thấy tâm huyết quá chừng! 10 nghìn người một địa điểm, hát free không lấy tiền mà còn tặng học bổng nữa chứ
"Các bạn trẻ cũng thường chia sẻ với tôi rằng, tuy các bạn không có điều kiện mua vé đến sân khấu xem tôi diễn, nhưng vẫn thích nghe tôi hát và coi như món ăn tinh thần lớn.
Khi đứng hát cho sinh viên, tôi gần như không còn khoảng cách vì sự cộng hưởng quá nồng nhiệt từ các bạn. Là người ca sĩ, tôi rất cần sự cộng hưởng từ khán giả.
Đôi khi tôi mệt tới mức không hát được, nhưng nhìn những cánh tay giơ lên, những tiếng vỗ tay, ánh mắt hào hứng là tôi quên đi hết và hát sung hơn, giống như được tiếp thêm năng lượng."
Rồi đến đoạn xúc động nhất: chương trình cho Cẩm Ly xem lại đoạn song ca giữa chị và cố ca sĩ Vân Quang Long trong một tour diễn cho sinh viên ngày nào.
Nữ ca sĩ bật khóc nức nở và tâm sự: "Tim tôi đang đập mạnh. Tôi đang vui nhưng có một sự lắng lại khi thấy hình ảnh Vân Quang Long hát cùng mình."
Nguồn: soha.vn