Ai cũng nghĩ Than Quảng Ninh sẽ "toang" nhưng không ngờ các chàng trai đã chiến đấu quá xịn xò trước đội bóng hàng đầu Đông Nam Á!
Tối 25/2, Than Quảng Ninh có trận đấu tiếp theo ở AFC Cup trên sân của Ceres Negros (Philippines). Trước giờ bóng lăn, ai cũng "dí" đội bóng Việt Nam sẽ thua đậm vì phải đá sân khách và đối thủ quá mạnh.
Nhưng plot twist đấy! Than Quảng Ninh đã chơi cực kỳ máu lửa và suýt nữa thì khiến đối thủ "khóc thét". Phút 26, Hải Huy bên phía Quảng Ninh đã có pha đi bóng xuyên qua 2 cầu thủ Ceres rồi kiến tạo chuẩn xác cho Jeremy Lynch dứt điểm mở tỷ số. Gooooal!
Dẫn trước 1-0, đội ta chơi khá tự tin nhưng tiếc là không giữ được lợi thế đến hết hiệp 1. Phút bù giờ, Maranon ghi bàn thắng trên chấm 11m gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà.
AFC Cup: Ceres Negros 2-2 Than Quảng Ninh
Sang hiệp 2, Ceres chơi lấn lướt với lợi thế sân nhà. Đến phút 62, Porteria nâng tỷ số lên 2-1 bằng cú sút chìm cực đẹp. Lúc này ai cũng nghĩ Quảng Ninh sẽ thua rồi...
Nhưng khoan đã! Chỉ 8 phút sau, Hải Huy lại tỏa sáng một lần nữa, tận dụng cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2. Quá đỉnh luôn á!
Thế là từ vị trí "cửa dưới", Than Quảng Ninh đã tạo nên bất ngờ cực lớn khi cầm chân Ceres - đội bóng được đánh giá mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại. Respect!
Tỷ số chung cuộc: Ceres Negros 2-2 Than Quảng Ninh
Đội hình:
Ceres Negros: Muller, Kane, Grommen, Villanueva, Ott, Porteria, Schrock, Minegishi, Maranon, Odawara, MenLopezdy
Nguồn: soha.vn