Cảm giác tiếc nuối cho NSND Hồng Vân sau con số 14 tỷ đồng

dd9d1700afcd51cd5989.jpg


Tuổi 60 mà chị Hồng Vân vẫn cày cuốc không ngừng với màn ảnh rộng, dù phải nói thật là hành trình điện ảnh mấy năm gần đây chưa thực sự mang lại niềm vui trọn vẹn cho chị "Nhà Mình Đi Thôi" ra mắt đầu năm 2026 là một trong những dự án có doanh thu khá ổn mà chị tham gia thời gian qua. Nhưng mà thôi, con số hơn 14 tỷ đồng vẫn khiến nhiều người tiếc nuối khi đặt cạnh mặt bằng chung của điện ảnh Việt bây giờ.

66a15b38fddd04434d59.png


Phải nói thẳng ra là hơn 14 tỷ đồng không phải con số tệ đâu nha! Trong bối cảnh một bộ phim phải đối đầu với đủ thứ chi phí và phòng vé cạnh tranh khốc liệt, việc cán mốc 10 tỷ vẫn cho thấy phim có base fan nhất định. Đặc biệt, so với mấy dự án trước đó của chị Hồng Vân thì "Nhà Mình Đi Thôi" rõ ràng là tín hiệu tích cực hơn rồi. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ: điện ảnh Việt mấy năm nay đã lên level xịn sò lắm rồi!

Giờ mà khán giả đã quen với các bom tấn 100 tỷ, 200 tỷ hay thậm chí 300 tỷ đồng. Liên tục có phim phá kỷ lục, khiến khoảng cách giữa phim vài chục tỷ và phim thực sự "gây bão" phòng vé trở nên rõ rệt quá chừng. Trong context đó thì hơn 14 tỷ đồng của "Nhà Mình Đi Thôi" khó mà được coi là thành tích nổi bật

7af9b310734492bcbecd.png


Điều đáng tiếc hơn là chị Hồng Vân không phải gương mặt mới toanh đâu nhé! Chị đã cống hiến hàng chục năm và được xem là một trong những tên tuổi gạo cội, xịn sò của làng giải trí Việt. Từ sân khấu kịch đến truyền hình rồi điện ảnh, chị đều để lại dấu ấn đậm nét. Chính vì thế mà khán giả có quyền kỳ vọng chị sẽ có những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao hơn thế chứ!

Mấy năm gần đây, chị Hồng Vân vẫn xuất hiện khá đều trên màn ảnh rộng. Nhưng mà thành tích phòng vé của các dự án lại chưa tạo thành chuỗi kết quả đủ ấn tượng: "Chốt Đơn!" chỉ thu về khoảng 5 tỷ đồng, "Cưới Vợ Cho Cha" đạt hơn 9 tỷ đồng, còn "Nhà Mình Đi Thôi" vượt mốc 14 tỷ đồng.

Nếu chỉ nhìn từng bộ phim riêng lẻ thì những con số này có thể mang ý nghĩa khác nhau. Nhưng khi đặt cạnh tên tuổi của chị Hồng Vân và tốc độ phát triển của phòng vé Việt, không khó hiểu vì sao nhiều người tiếc nuối. Bởi vì điều chị thiếu hụt dường như không phải thực lực!

Một diễn viên có thể diễn xuất đỉnh cao nhưng vẫn góp mặt trong phim không thành công về doanh thu. Điện ảnh là sản phẩm của cả một ekip, trong đó kịch bản, đạo diễn, cách kể chuyện, truyền thông, timing ra mắt và thị hiếu khán giả đều đóng vai trò quan trọng.

d56316d20fab780f2775.png


NSND Hồng Vân cũng từng chứng minh mình hoàn toàn có khả năng xuất hiện trong những tác phẩm đạt doanh thu xịn xò. Vì vậy, hơn 14 tỷ đồng của "Nhà Mình Đi Thôi" có lẽ chỉ cho thấy chị vẫn đang chờ một dự án thật sự match để tạo nên cú bùng nổ tiếp theo thôi. Ở tuổi 60, điều này càng khiến hành trình điện ảnh của chị Hồng Vân trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết!

Chị không còn cần một bộ phim trăm tỷ để chứng minh vị trí của mình trong làng nghệ thuật nữa. Những thành tựu mà chị có được sau hàng chục năm cày cuốc đã là câu trả lời quá rõ ràng rồi. Nhưng một vai diễn điện ảnh thật sự xuất sắc, một tác phẩm được đông đảo khán giả yêu thích và thành tích phòng vé đáng nhớ chắc chắn vẫn là điều mà nhiều người mong muốn thấy ở chị ✨

Tin vui là chị Hồng Vân vẫn chưa dừng bước! Sau những dự án chưa đạt kỳ vọng, chị tiếp tục thử sức với "Lên Hương" của đạo diễn Khương Ngọc. Đây có thể là cơ hội để chị tìm kiếm diện mạo mới trên màn ảnh rộng, đồng thời mở ra khả năng tạo nên cột mốc khác trong sự nghiệp điện ảnh.

7b4c7dc6fa5817ff7eae.png


Hơn 14 tỷ đồng của "Nhà Mình Đi Thôi" vì thế không nên được xem như thất bại. Đó là một bước tiến so với các dự án trước, nhưng đồng thời cũng là con số khiến người ta tiếc cho chị Hồng Vân vì nó chưa tương xứng với kỳ vọng mà công chúng dành cho một nghệ sĩ gạo cội

Có thể chị Hồng Vân vẫn chưa gặp đúng "duyên" với phòng vé thôi. Nhưng điện ảnh chưa bao giờ là cuộc chơi chỉ dành cho những người thành công ngay từ đầu cả. Ở tuổi 60, chị vẫn còn đủ tình yêu, năng lượng và bản lĩnh để tiếp tục thử sức. Và nếu một ngày chị Hồng Vân gặp được đúng kịch bản, đúng nhân vật, đúng thời điểm, con số hơn 14 tỷ đồng của "Nhà Mình Đi Thôi" có thể sẽ chỉ còn được nhớ đến như một chặng nhỏ trong hành trình đi tìm cột mốc lớn hơn.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top