OtakuChill123
New member
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Quảng trường Ba Đình lịch sử đón vô số bước chân của đồng bào đổ về check-in và thấm cảm giác thiêng liêng của Tết Nguyên đán!
Đúng 6h30 sáng, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), mọi hoạt động như ngừng lại, không khí trở nên trang nghiêm và ai cũng dõi theo từng khoảnh khắc của buổi lễ thượng cờ.
Đoàn nghi lễ uy nghi diễu hành từ phía sau lăng Bác tiến ra Quảng trường, hướng về cột cờ với từng bước đều tăm tắp theo giai điệu quen thuộc "Tiến bước dưới quân kỳ".
Không khí trang nghiêm, hào hùng đến mức khiến ai cũng phải rưng rưng tự hào về đất nước mình!
Dậy từ 4 giờ sáng để đón khoảnh khắc linh thiêng
Với Quỳnh Hoa (sinh năm 2008, đến từ TPHCM) thì chuyến du xuân năm nay quá đỉnh khi lần đầu "lên Hà Lội" hẳn hoi!
Hoa cùng gia đình có mặt tại Thủ đô từ chiều mùng 2 Tết và đã đi khắp các địa điểm như Chùa Một Cột, Lăng Bác, dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm... cũng như thử đủ thứ món ăn ngon. Nhưng highlight làm cô nàng xúc động nhất chính là sáng sớm được theo dõi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Để kịp có mặt tại Quảng trường, Hoa đã phải dậy từ hơn 4h sáng để chuẩn bị ngoại hình thật chỉnh chu, ăn mặc trang trọng cho phù hợp với thời tiết se lạnh của Hà Nội.
"Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác và theo dõi cờ Tổ quốc được kéo lên trong giai điệu Quốc ca hào hùng, em cảm thấy khung cảnh đó thật đẹp và linh thiêng, trào dâng cảm xúc tự hào lắm", Quỳnh Hoa bày tỏ.
Theo Quỳnh Hoa, được nhìn trực tiếp lúc nào cũng chân thật và đậm cảm xúc hơn hẳn so với xem qua ti vi. Vì màn hình tivi không thể truyền tải được hết không gian rộng lớn, không khí trang nghiêm và đặc biệt là cảm giác se lạnh đặc trưng của Hà Nội dịp này.
"Cánh sóng" lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Nếu với Quỳnh Hoa đây là lần đầu trải nghiệm đầy tự hào, thì với bà Trịnh Thúy Hằng - một người dân Hà Nội chính gốc, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình mỗi sớm mai lại là một thói quen tràn đầy tình yêu nước.
Bà Hằng từng làm việc ở ngành đường sắt, giờ đã nghỉ hưu và sống cách Lăng Bác chỉ hơn cây số. Buổi sáng bà thường đi bộ ra quảng trường và quay lại những khoảnh khắc về buổi lễ thượng cờ.
Thông qua kênh Facebook của mình, bà Hằng đang lan tỏa những hình ảnh thiêng liêng này đến mọi người. "Tôi quay cho mọi người xem những buổi lễ thượng cờ và hạ cờ online khi họ không có điều kiện, thời gian để ra đây dự lễ trực tiếp", bà Hằng chia sẻ.
Theo sát từng bước chân của các chiến sĩ, bà Hằng luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những người lính cận vệ bên Bác. Tôn trọng!
Cùng với Lễ Thượng cờ, đến Quảng trường Ba Đình dịp Tết Nguyên đán, mọi người còn có dịp theo dõi khung cảnh và các hoạt động ý nghĩa như nghi thức đổi gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Fun fact: Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện đều đặn vào mỗi 6 giờ sáng hằng ngày (6 giờ 30 phút vào mùa Đông).
Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc để đến chân cột cờ. Nghi lễ chào cờ bắt đầu.
Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức Thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Bác bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, Quốc kỳ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Quốc kỳ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét, tung bay bên Lăng Bác Hồ.
Nguồn: kenh14.vn
Đúng 6h30 sáng, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), mọi hoạt động như ngừng lại, không khí trở nên trang nghiêm và ai cũng dõi theo từng khoảnh khắc của buổi lễ thượng cờ.
Đoàn nghi lễ uy nghi diễu hành từ phía sau lăng Bác tiến ra Quảng trường, hướng về cột cờ với từng bước đều tăm tắp theo giai điệu quen thuộc "Tiến bước dưới quân kỳ".
Không khí trang nghiêm, hào hùng đến mức khiến ai cũng phải rưng rưng tự hào về đất nước mình!
Dậy từ 4 giờ sáng để đón khoảnh khắc linh thiêng
Với Quỳnh Hoa (sinh năm 2008, đến từ TPHCM) thì chuyến du xuân năm nay quá đỉnh khi lần đầu "lên Hà Lội" hẳn hoi!
Hoa cùng gia đình có mặt tại Thủ đô từ chiều mùng 2 Tết và đã đi khắp các địa điểm như Chùa Một Cột, Lăng Bác, dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm... cũng như thử đủ thứ món ăn ngon. Nhưng highlight làm cô nàng xúc động nhất chính là sáng sớm được theo dõi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Để kịp có mặt tại Quảng trường, Hoa đã phải dậy từ hơn 4h sáng để chuẩn bị ngoại hình thật chỉnh chu, ăn mặc trang trọng cho phù hợp với thời tiết se lạnh của Hà Nội.
"Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác và theo dõi cờ Tổ quốc được kéo lên trong giai điệu Quốc ca hào hùng, em cảm thấy khung cảnh đó thật đẹp và linh thiêng, trào dâng cảm xúc tự hào lắm", Quỳnh Hoa bày tỏ.
Theo Quỳnh Hoa, được nhìn trực tiếp lúc nào cũng chân thật và đậm cảm xúc hơn hẳn so với xem qua ti vi. Vì màn hình tivi không thể truyền tải được hết không gian rộng lớn, không khí trang nghiêm và đặc biệt là cảm giác se lạnh đặc trưng của Hà Nội dịp này.
"Cánh sóng" lan tỏa tình yêu Tổ quốc
Nếu với Quỳnh Hoa đây là lần đầu trải nghiệm đầy tự hào, thì với bà Trịnh Thúy Hằng - một người dân Hà Nội chính gốc, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình mỗi sớm mai lại là một thói quen tràn đầy tình yêu nước.
Bà Hằng từng làm việc ở ngành đường sắt, giờ đã nghỉ hưu và sống cách Lăng Bác chỉ hơn cây số. Buổi sáng bà thường đi bộ ra quảng trường và quay lại những khoảnh khắc về buổi lễ thượng cờ.
Thông qua kênh Facebook của mình, bà Hằng đang lan tỏa những hình ảnh thiêng liêng này đến mọi người. "Tôi quay cho mọi người xem những buổi lễ thượng cờ và hạ cờ online khi họ không có điều kiện, thời gian để ra đây dự lễ trực tiếp", bà Hằng chia sẻ.
Theo sát từng bước chân của các chiến sĩ, bà Hằng luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những người lính cận vệ bên Bác. Tôn trọng!
Cùng với Lễ Thượng cờ, đến Quảng trường Ba Đình dịp Tết Nguyên đán, mọi người còn có dịp theo dõi khung cảnh và các hoạt động ý nghĩa như nghi thức đổi gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Fun fact: Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện đều đặn vào mỗi 6 giờ sáng hằng ngày (6 giờ 30 phút vào mùa Đông).
Dẫn đầu đoàn thượng cờ là quân kỳ Quyết thắng. Kế đến là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc để đến chân cột cờ. Nghi lễ chào cờ bắt đầu.
Ba chiến sĩ đội hồng kỳ tiến lên phía cột cờ chuẩn bị các nghi thức Thượng cờ, cũng là lúc cửa của Lăng Bác bắt đầu mở. Sau khi có hiệu lệnh, Quốc kỳ được tung ra và bay lên theo tiếng Quốc ca. Quốc kỳ được kéo lên trên đỉnh của cột cờ cao 29 mét, tung bay bên Lăng Bác Hồ.
Nguồn: kenh14.vn