Cảm giác của dancer phụ họa khi được dính sát idol trên sân khấu: Có "sướng như fan tưởng" không?

BiMimi2120

New member
5351aaeb67625f85b0bf.png


Ai cũng từng nghĩ dancer phụ họa là nghề "sướng nhất hành tinh" vì được sát idol 24/7 đúng không nào?

Thật ra không phải ai trong chúng ta cũng may mắn được gặp idol ngoài đời. Đa số fan chỉ có thể đứng dưới khán đài nhìn lên sân khấu, hoặc còn "bi đát" hơn là chỉ được ngắm qua màn hình thôi.

Chính vì thế mà fan nào cũng ít nhiều ghen tị với mấy bạn vũ công phụ họa - những người được gặp gỡ và làm việc với hàng tá ngôi sao đình đám. Thậm chí lúc lên sân khấu còn được biểu diễn những vũ đạo động chạm thân mật, "kề vai sát cánh" với idol luôn ấy chứ! Nhìn cảnh đó ai mà tâm như tơ vò được, chỉ muốn gào lên "giá như có một lần được như vậy!"

Được cùng idol diễn những vũ đạo tình tứ, đốt mắt...

5d5088c63e06751dd352.jpg


295b5dc65bb55b1f5c70.jpg


Đầu tựa vai nhau, dính như hình với bóng, tiếp xúc thân mật thế này là ước mơ của bao nhiêu fan đây!

Hay thậm chí chỉ cần được nhảy đôi, đứng cạnh thần tượng thôi cũng đủ hạnh phúc tới già rồi!

Nhưng mà các bạn dancer có thực sự cảm thấy "sướng như mây" như fan nghĩ không? Chắc hẳn ai cũng tò mò lắm đúng không nào? Và để trả lời câu hỏi này, chính các dancer đã lên tiếng chia sẻ hết mọi thứ trên show Comment Defenders của AYO.

Vũ công truyền hình Choi So Young và vũ công tự do Jang Hee Yoon đã vui vẻ spoil những bí mật hậu trường công việc của họ. Khi được hỏi: "Các vũ công phụ họa có nhiều động chạm với ca sĩ trên sân khấu vậy. Vậy các bạn có nghĩ gì không, hay chỉ coi đó là công việc thuần túy thôi?". Hee Yoon đã khẳng định rằng cô không hề có tâm lý fangirl với những người nổi tiếng, đó đơn giản chỉ là một phần của công việc. Thay vào đó, cô lo lắng nhiều hơn về việc liệu mình có mắc sai lầm nào trên sân khấu không?

Vũ công Hee Yoon khẳng định tất cả chỉ là công việc, họ phân định công tư rất rõ ràng nha!

Dancer Choi So Young còn giải thích thêm rằng công việc của họ phức tạp hơn mọi người tưởng nhiều lắm. Những động tác vũ đạo nhìn thì easy nhưng thực tế làm thì khó vãi, các vũ công chỉ tập trung vào từng bước di chuyển trong lúc nhảy thôi, không còn tâm trí nghĩ gì khác nữa đâu. Hơn nữa idol phải vừa nhảy vừa hát, khối lượng công việc gấp đôi dancer nên họ càng không có tâm sức để nảy sinh cảm xúc gì với idol.

Thay vì hành động như fan, đây thực chất là công việc của các dancer và nhiệm vụ của họ là tạo ra những sân khấu đỉnh cao. Gánh trên vai trọng trách đó khiến các vũ công lo lắng suốt cả phần trình diễn. "Mình có chẳng may trượt chân hay té ngã không? Nên biểu cảm thế nào trên mặt? Ánh mắt nhìn vào đâu?" - Đó là những câu hỏi luôn lởn vởn trong đầu các dancer.

Thay vì cảm thấy "sướng phát ngất" như fan khi được gần idol, thì trong đầu dancer lại chật kín lo lắng. Họ chỉ nghĩ "Mình có chẳng may trượt chân hay té ngã không? Nên biểu cảm thế nào? Ánh mắt nhìn đâu bây giờ?" chứ không có ý nghĩ "màu hồng" gì với idol cả đâu nhé!

Có thể thấy cảm nhận của các dancer hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của fan. Không có mơ mộng hay hạnh phúc màu hồng gì ở đây cả. Cuối cùng thì việc được gần gũi idol chỉ là tính chất công việc, còn trách nhiệm của các vũ công phụ họa là thực hiện vũ đạo thật tốt, góp phần vào sự thành công của sân khấu thôi.

Các dancer luôn ý thức được trọng trách mà mình đang gánh vác. Và như bất kỳ công việc nào, để thể hiện sự chuyên nghiệp thì việc hoàn thành nhiệm vụ của bản thân vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu!

035d5e2f0c1fc543133a.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top