Chuyện gì đang xảy ra với các chuyến đi qua đêm huyền thoại vậy trời? Gần một nửa số trường học ở Hàn Quốc đã phải cắt giảm các chuyến đi thực tế qua đêm truyền thống, lý do là vì các thầy cô quá lo sợ trách nhiệm pháp lý hình sự nếu học sinh bị thương. Nghe mà thương luôn á!
Theo cuộc khảo sát của Liên đoàn Giáo viên và Nhân viên Giáo dục Hàn Quốc mới công bố, chỉ có 53,4% trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông còn tổ chức các chuyến đi thực tế qua đêm trong năm qua. Các trường còn lại đành phải chuyển sang những phương án "an toàn" hơn: đi về trong ngày (25,9%), chỉ tổ chức hoạt động trong khuôn viên trường (10,8%) hoặc dừng hẳn tất cả các hoạt động học tập trải nghiệm luôn (7,2%).
Khi được hỏi lý do tại sao ngại tổ chức các chuyến đi, con số này sốc thật: 89,6% giáo viên cho biết họ sợ trách nhiệm hình sự nếu xảy ra tai nạn. Trong đó, 54,8% mô tả áp lực là "rất cao" luôn đó các bạn ơi. Ngoài ra, 84% chỉ ra gánh nặng hành chính quá lớn và các cuộc kiểm tra thực địa trước đó cũng là vấn đề đau đầu không kém.
Mặc dù 72,2% số người được hỏi cho biết ý kiến của giáo viên được phản ánh trong quyết định tổ chức các chuyến đi, nhưng vẫn có tới 35,5% cho biết họ bị ép buộc tham gia hoặc cảm thấy bị áp lực. Thương thầy cô quá đi mất
Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh dư luận đang nóng hổi về chi phí của những chuyến đi này. Vào ngày 7/4, một bài đăng trực tuyến gây bão khi tiết lộ một chuyến đi ba ngày đến tỉnh Gangwon dành cho học sinh lớp 3 có giá 606.000 won (khoảng 410 đô la Mỹ, gần 11 triệu đồng) mỗi người. Netizen xứ Kim Chi đã chỉ trích gay gắt vì cho rằng quá đắt đỏ đối với một chuyến đi nội địa của trường công lập. Cuối cùng, trường học đã phải hủy chuyến đi sau khi đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng về giá cả. Drama thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn