Cảm Giác Cầm Lái Xe Máy Dầu Đi Đăng Kiểm = Đang Chơi Trò Chơi Tử Thần

13677c36e5632bb96557.jpg


Ơ kìa, nhìn bức ảnh chế này mà anh em nào đang cưỡi xế máy dầu chắc phải "thót tim" lắm đúng không?

Tưởng tượng cảnh này đi: Mang em xe cưng đi đăng kiểm mà phải ký "giấy sinh tử" như kiểu vào trận sinh tử vậy ý. Còn phải đạp ga ráng máy lên tận 3000 - 4000 vòng/phút - cứ như đang đánh cược với mạng sống của khối động cơ luôn á!

Nghĩ mà tội cho mấy bác chạy xe máy dầu ghê. Đạp max tua mà hư thì ai chịu trách nhiệm? Hãng sản xuất xe họ làm ăn kiểu gì mà yếu vậy trời? Tới ngưỡng nó tự hãm tua hết chứ sao? Hay là họ cố tình làm vậy để bán phụ tùng?

Vào xe chạy, ra xe hư thì ai bồi thường đây? Mà tưởng tượng có đứa nào ghét mình thì lúc đó chơi líp baga thật lâu, coi như nát xe luôn rồi ha!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top