Ở Hồ Bắc - tâm dịch COVID đầu tiên, người dân đã "sáng tạo" cực mạnh để chặn lối vào các làng: xe tải, xích sắt, bàn bóng bàn, cả đống đất đá... gì cũng được, miễn là không ai đi lung tung!
Ngày 27/1 năm đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp cùng ra lệnh: đeo khẩu trang, rửa tay, đừng tụ tập để chặn virus corona lây lan. Các địa phương ở Hồ Bắc liền hành động siêu nhanh, quản lý từng con đường ra vào. Trong ảnh là thôn Trương Gia Đài, thị trấn Tân Quảng, thành phố Thạch Thủ - người ta đem cả máy xúc ra chặn đường luôn, kèm khẩu hiệu cực gắt: "Không la cà hàng xóm, không chúc tết, không tụ tập, không tiệc tùng"
Cụ ông đeo khẩu trang nghiêm túc làm nhiệm vụ canh cổng trước cửa thôn Trương Gia Đài. Nhiệm vụ phải hoàn thành!
Sợi xích sắt được giăng chặt ở lối vào thôn Dương Gia Trạch, thị trấn Tân Quảng, Thạch Thủ, Kinh Châu, Hồ Bắc
Một chiếc xe tải nguyên con đóng vai "cảnh sát giao thông" tại thôn Lưu Gia Đài, Tân Quảng. Xe to thế này thì đi lách cũng khó mà qua
Plot twist: Thôn Dương Xóa Lộ, huyện Giang Lăng, Thạch Đầu, Kinh Châu dùng luôn... bàn bóng bàn để cấm đường Sáng tạo level 999!
Lan can được đặt ở tuyến đường liên huyện tại thị trấn Hoành Câu, Thạch Thủ - hướng đi huyện Giang Lăng. Cái này trông "pro" hơn hẳn
Thôn Cao Gia Đài, Tân Quảng cũng xài chiêu xe tải. Có vẻ xe tải là "vật dụng" phổ biến nhất để cấm đường đây
Nguồn: soha.vn