Đức thắng 7-1 nhưng cả thế giới lại rơi nước mắt vì một khoảnh khắc đầy xúc động trước trận đấu
HLV già làng Dick Advocaat đã không thể cầm được nước mắt khi dẫn dắt Curaçao bước vào trận đấu lịch sử đầu tiên tại World Cup. Chiến lược gia 78 tuổi liên tục lau nước mắt khi các cầu thủ Curaçao chuẩn bị ra sân đối đầu tuyển Đức ở trận mở màn bảng E World Cup 2026. Hình ảnh này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội và chạm đến trái tim của bao người hâm mộ
Advocaat vừa lập kỷ lục khi trở thành HLV già nhất từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup. Đây cũng là lần thứ ba ông góp mặt ở đấu trường đỉnh cao này với vai trò thuyền trưởng. Trước đó, ông từng cầm quân Hà Lan tại World Cup 1994 và Hàn Quốc ở World Cup 2006.
Với Curaçao, đây thực sự là khoảnh khắc trong mơ. Quốc đảo nhỏ bé ở vùng Caribe với dân số chỉ khoảng 155.000 người mới lần đầu trong đời giành vé dự World Cup. Chính vì thế, khi chứng kiến đội tuyển của mình ra sân trước hàng chục nghìn khán giả để đấu với "đại gia" Đức, Advocaat đã không thể giấu được cảm xúc.
Câu chuyện còn ý nghĩa hơn nhiều khi chỉ vài tháng trước, vị HLV người Hà Lan từng tuyên bố nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe của con gái. Tháng 2 năm nay, Advocaat quyết định rời ghế HLV trưởng Curaçao để dành thời gian chăm sóc gia đình.
Tuy nhiên, sau khi tình hình con gái ổn định hơn, ông đã comeback vào tháng 5 và kịp cùng các trò cưng viết nên lịch sử với tấm vé World Cup trong tay. Hành trình đầy thăng trầm này chính là lý do khiến ông không kìm được nước mắt trước giờ G
Dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Curaçao vẫn tạo bất ngờ khi gỡ hòa trước Đức ở hiệp một. Tuy nhiên, đẳng cấp của "Cỗ xe tăng" sau đó được thể hiện rõ ràng khi họ nã liên tiếp các bàn thắng để thắng đậm 7-1. Tiền đạo Kai Havertz lập cú đúp trong ngày tuyển Đức show sức mạnh
Nguồn: soha.vn
HLV già làng Dick Advocaat đã không thể cầm được nước mắt khi dẫn dắt Curaçao bước vào trận đấu lịch sử đầu tiên tại World Cup. Chiến lược gia 78 tuổi liên tục lau nước mắt khi các cầu thủ Curaçao chuẩn bị ra sân đối đầu tuyển Đức ở trận mở màn bảng E World Cup 2026. Hình ảnh này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội và chạm đến trái tim của bao người hâm mộ
Advocaat vừa lập kỷ lục khi trở thành HLV già nhất từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup. Đây cũng là lần thứ ba ông góp mặt ở đấu trường đỉnh cao này với vai trò thuyền trưởng. Trước đó, ông từng cầm quân Hà Lan tại World Cup 1994 và Hàn Quốc ở World Cup 2006.
Với Curaçao, đây thực sự là khoảnh khắc trong mơ. Quốc đảo nhỏ bé ở vùng Caribe với dân số chỉ khoảng 155.000 người mới lần đầu trong đời giành vé dự World Cup. Chính vì thế, khi chứng kiến đội tuyển của mình ra sân trước hàng chục nghìn khán giả để đấu với "đại gia" Đức, Advocaat đã không thể giấu được cảm xúc.
Câu chuyện còn ý nghĩa hơn nhiều khi chỉ vài tháng trước, vị HLV người Hà Lan từng tuyên bố nghỉ việc vì vấn đề sức khỏe của con gái. Tháng 2 năm nay, Advocaat quyết định rời ghế HLV trưởng Curaçao để dành thời gian chăm sóc gia đình.
Tuy nhiên, sau khi tình hình con gái ổn định hơn, ông đã comeback vào tháng 5 và kịp cùng các trò cưng viết nên lịch sử với tấm vé World Cup trong tay. Hành trình đầy thăng trầm này chính là lý do khiến ông không kìm được nước mắt trước giờ G
Dù bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Curaçao vẫn tạo bất ngờ khi gỡ hòa trước Đức ở hiệp một. Tuy nhiên, đẳng cấp của "Cỗ xe tăng" sau đó được thể hiện rõ ràng khi họ nã liên tiếp các bàn thắng để thắng đậm 7-1. Tiền đạo Kai Havertz lập cú đúp trong ngày tuyển Đức show sức mạnh
Nguồn: soha.vn