XuBobo5564
New member
Hú hồn! Chỉ còn 2 ngày nữa là thi THPT quốc gia mà bạn Phương Linh lại bị ngã gãy chân rồi Nhưng mà tinh thần "không gì cản được quyết tâm" là có thật đó các bạn ơi! Chân bị bó bột, phải chống nạng nhưng bạn Linh vẫn kiên cường đến trường, và còn được anh sinh viên tình nguyện nhiệt tình cõng lên tận phòng thi luôn nè
Sáng 22/6 vừa rồi, tại điểm thi THPT Hàn Thuyên (phường 10, quận Phú Nhuận), cảnh tượng bạn Phương Linh chân phải bó bột, chống nạng được ba mẹ "hộ tống" cẩn thận đến cổng trường đã khiến nhiều người xúc động không nói nên lời.
Nhìn Linh đi lại khó khăn quá, bạn Trần Quang Trung (sinh viên năm 2, khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Văn Hiến - đang làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tại điểm thi THPT Hàn Thuyên) đã không ngần ngại xông vào hỗ trợ luôn, giúp Linh vào tận phòng thi.
Bạn Phương Linh chia sẻ, gia đình mình sống tại quận Phú Nhuận, nhưng 2 ngày trước kỳ thi thì không may bị ngã ở nhà dẫn đến gãy chân
Các bác sĩ đã yêu cầu Linh phải nằm viện điều trị nội trú, nhưng sau khi gia đình trình bày về kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, các bác sĩ đã cho bó bột về nhà tự chăm sóc. Respect tinh thần quá đi!
Phòng thi của Linh nằm ở tận tầng 3, leo đến nơi thì cả Trung lẫn Linh đều mồ hôi ướt đẫm. Linh kể lại: "May mà em mới bị gãy chân, dù đi lại rất đau đớn nhưng em vẫn còn có thể cố gắng đến trường được, chứ không em đã lỡ mất một cánh cửa quan trọng của cuộc đời".
Nói về học lực của mình, Linh cho biết đạt học lực khá, yêu thích các môn Khoa học xã hội lắm nha. "Quá trình ôn tập, em đã cố gắng hết sức để dung nạp kiến thức.
Em không lo lắng quá nhiều về môn Văn, em chỉ hơi lo các môn Khoa học tự nhiên thôi. Chân em đau nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc làm bài nên em sẽ cố gắng hết sức làm bài thi thật tốt. Độ tự tin đạt khoảng 70%".
Linh còn chia sẻ thêm: "Em đăng ký vào các ngành Sư phạm Mầm non, Marketing, Quản lý nhà hàng. Nếu đủ điểm em sẽ chọn ngành Sư phạm Mầm non vì từ nhỏ đã có niềm yêu thích dạy trẻ".
Nguồn: soha.vn