Cảm động: Nam sinh lớp 11 lao xuống dòng lũ xiết cứu vợ chồng thầy cô đang chới với

MiuKiki6671

New member
62e745e6d1086a5e48c7.jpg


Sáng 19/9, khi đang trên đường đến trường, em Nguyễn Hữu Thắng (lớp 11A4, THPT Cù Huy Cận) bất ngờ chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm: hai vợ chồng thầy Nguyễn Trần Hữu và cô Trần Thị Mạnh bị lật thuyền, đang chới với giữa dòng nước lũ dữ. Không kịp suy nghĩ, nam sinh đã lao mình xuống cứu thầy cô thoát nạn

Theo thầy Nguyễn Hữu Toàn - Hiệu trưởng trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 6h30 sáng hôm đó, vợ chồng thầy Hữu và cô Mạnh đang chèo thuyền đến trường thì bị nước lũ đánh chìm chiếc thuyền.

Đúng lúc nguy cấp, em Thắng đang trên đường tới lớp đã phát hiện và không chút do dự, lao xuống dòng nước lũ để cứu hai thầy cô. Em bơi tới khu vực cống nước xoáy sâu, nơi cô Mạnh đang chới với, rồi kéo cô vào bờ an toàn

Cùng lúc đó, một nhóm học sinh ở phía trên cũng hô hoán kêu người tới hỗ trợ và trục vớt thuyền.

f9b5cc35966fb109ec8a.jpg


Thoát nạn trong gang tấc, thầy Hữu chia sẻ đầy xúc động: "Lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh, mặc dù tôi biết bơi nhưng hoảng loạn chưa định thần để tìm cách cứu vợ thì rất may được em Thắng lao ra cứu đưa vào bờ. Vợ chồng chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích trước hành động lao mình xuống dòng lũ để cứu người của em Thắng"

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Toàn cho hay, mấy ngày qua nước lũ dâng cao khiến đoạn đường chính tới trường bị ngập sâu. Để đến trường, vợ chồng thầy Hữu phải chèo thuyền qua dòng nước sâu và dài hơn 100m.

Trước hành động dũng cảm và đáng quý của em Thắng, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương em cùng nhóm học sinh hỗ trợ cứu người vào thứ Hai tuần tới





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top