Cảm động: Mẹ con tìm thấy nhau sau 77 năm thất lạc, chuẩn bị đón sinh nhật 100 tuổi bên nhau

8c760cf7b7d835633757.jpg


Câu chuyện này chill phết, xem xong mà muốn khóc luôn á! Quá trình tìm kiếm của 2 mẹ con diễn ra kịch tính và đầy cảm xúc như phim truyện vậy.

Năm 17 tuổi, khi phát hiện có bầu, bà Disbrow bị mẹ và cha dượng gửi đến ngôi nhà tình thương dành cho những phụ nữ mang thai. Tại đây, cô gái trẻ sinh ra một bé gái tóc vàng xinh xỉu và đặt tên là Betty Jane.

Nhưng mà drama bắt đầu từ đây nè Mẹ và cha dượng của bà Disbrow không cho phép mang đứa bé về nhà. Lúc đó có một cặp vợ chồng mục sư đang tìm con nuôi, nên bà đã quyết định trao đứa con của mình cho họ, với hy vọng họ sẽ cho bé một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau khi cho con đi, bà không thể gặp lại cặp đôi đó nữa và còn không biết tên của họ luôn. Nhiều năm sau, bà Disbrow đã viết hàng chục lá thư đến các tổ chức nhận con nuôi để tìm kiếm thông tin về con gái, nhưng chẳng có thông tin gì hữu ích cả

a2ecbe5baa4b18812854.jpg


Còn bên phía con gái, Betty Jane được đổi tên thành Ruth Lee, năm nay 82 tuổi rồi, được nuôi dưỡng bởi một mục sư người Na Uy và vợ ông trong một gia đình đông anh em 6 người. Bà Lee biết mình là con nuôi từ lúc còn nhỏ rồi.

Plot twist ở đây nè! Đến năm 70 tuổi, bà Lee gặp vấn đề về tim và bác sĩ hỏi về lịch sử bệnh tật trong gia đình. Nhưng vì là con nuôi nên bà chẳng biết gì hết. Từ đó, bà mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm bố mẹ ruột của mình.

29d4ae6167840f0293af.jpg


116d7c909878a4af0e7e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top