ChangGauHihi
New member
Trận thua 1-2 trước U18 Campuchia chiều 15/8 chắc chắn sẽ mãi là ký ức đau lòng khó quên của các cầu thủ U18 Việt Nam Nhưng những phút giây ngắn ngủi được sum họp bên gia đình thế này chính là liều thuốc tinh thần cực mạnh để các chàng trai tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp dài phía trước nhé!
U18 Việt Nam đã phải ôm hận với thất bại không tưởng 1-2 trước U18 Campuchia trong trận cầu diễn ra chiều 15/8. Với kết quả này, các thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức phải pack đồ về sớm rồi
Nỗi buồn, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của từng cầu thủ trẻ mà nhìn là thấy đau lòng luôn á...
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, rất nhiều cầu thủ U18 Việt Nam đã ngã gục xuống sân cỏ. Gương mặt các em thất thần sau trận thua quá bất ngờ này. Đây là trận đấu mà toàn đội đã all-in 100% sức lực nhưng không vượt qua được áp lực quá lớn Tuy nhiên, nỗi buồn đó có lẽ cũng nguôi ngoai một chút khi nhiều cầu thủ đã được gặp gia đình và nhận lời động viên ngay sau trận đấu.
Nguồn: kenh14.vn