Ở đâu cũng có những người nghèo khó, vô gia cư đúng không? Nhưng đôi khi họ lại gặp được những con người tử tế đến không ngờ luôn nha!
Ở Brazil, cảnh người vô gia cư hay người nghèo đi nhặt ve chai bán lấy tiền là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà hiếm lắm mới thấy họ bước vào một nhà hàng sang xịn, rồi còn nhất quyết muốn trả tiền cho bữa ăn của mình nữa chứ!
Và chuyện đó đã thực sự xảy ra khi một anh đàn ông đầu bù tóc rối, quần áo cũ nát và bẩn thỉu bước vào Benvindo - một nhà hàng hạng sang ở Belo Horizonte.
Theo nhân viên trong tiệm kể lại thì vị khách này trông như người vô gia cư. Nhưng ông ấy lại đến gần các anh phục vụ ở cửa và nói muốn dùng bữa.
Felipe Rodrigues Fontes, anh phục vụ 21 tuổi, kể rằng lúc đầu anh cũng thấy hơi bất ngờ. Nhưng người đàn ông kia cứ khăng khăng rằng ông có tiền - là tiền ông kiếm được bằng cách làm việc đàng hoàng đấy. Rồi ông giơ ra đúng một tờ 50 đôla luôn!
Vì vậy Fontes quyết định phục vụ vị khách đặc biệt này như bất kỳ vị khách nào khác thôi.
Ông ấy gọi món, rồi ăn hết sạch. Theo Fontes thì hóa đơn của ông lên tới 121,80 đôla (hơn 2,8 triệu đồng luôn ấy chứ!). Nhưng khi ông khách xin hóa đơn, thì các ông chủ nhà hàng bảo Fontes miễn phí cho ông ấy.
Tuy nhiên plot twist ở chỗ này nè: thay vì nhận bữa ăn free, vị khách kia vẫn nhất quyết muốn trả tiền - số tiền mà ông nói rằng mình kiếm được từ việc nhặt chai lọ và lon cũ!
Cuối cùng Fontes đã nhận của ông ấy 10 đôla, mặc dù anh kể rằng anh "phải nói dối một chút, rằng đây là chương trình khuyến mãi của nhà hàng".
Một thực khách khác tình cờ ăn trưa ở đây đã chụp được ảnh vị khách vô gia cư cùng anh phục vụ, rồi đăng lên Instagram cá nhân và viết: "Chúng tôi vừa được chứng kiến một ví dụ tuyệt vời về lòng thông cảm và nhân hậu. Những con người này khiến tôi suy ngẫm về nhiều con đường ta lựa chọn trong cuộc sống để tìm hạnh phúc. Và đôi khi, cách để hạnh phúc lại đơn giản và dễ dàng hơn chúng ta nghĩ nhiều".
Sau đó, bức ảnh này được share lại trên một nhóm Facebook, rồi nhận về hàng ngàn lượt thích và vô số bình luận khen ngợi cả vị khách lẫn Fontes.
Tuy nhiên không ai biết thêm gì về người đàn ông kia, hay là ông ấy có thực sự vô gia cư không, hay chỉ là người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Fontes nói dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ đơn giản muốn thực hiện một hành động tử tế mà thôi.
Câu chuyện này chạm đến trái tim mình quá!
Nguồn: svvn.tienphong.vn