Cảm động cảnh sĩ quan CSCĐ tặng còi chỉ huy cho bé gái Điện Biên

MeoBobo

New member
85026bb6af1c76a1877e.jpg


Bé gái bị tim bẩm sinh, chậm phát triển nhưng ngày nào cũng háo hức theo dõi đoàn diễu binh. Khi được sĩ quan cảnh sát cơ động tặng còi chỉ huy, cô bé vui muốn xỉu luôn ấy!

Video: Hình ảnh Thượng tá Phạm Đại Đồng tặng còi chỉ huy cho bé gái Điện Biên

Trong vô vàn khoảnh khắc chill và ấn tượng tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tách khỏi đoàn diễu binh, ghé bên đường tặng chiếc còi chỉ huy cho bé gái chậm phát triển đang làm cả cộng đồng mạng tan chảy không phanh!

Món quà ý nghĩa dành cho bé gái thiệt thòi

Một ngày sau sự kiện, gia đình anh Nguyễn Bá Thưởng (SN 1990, ở phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ) vẫn chưa hết bồi hồi, xúc động khi con gái nhận được món quà siêu ý nghĩa từ chiến sĩ cảnh sát.

e82a47da4ce2747e2932.jpg


Người bố cho biết, con gái anh tên Huyền My (9 tuổi). Cô bé thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, từ bé đã phải đi viện nhiều lần. Căn bệnh cũng ảnh hưởng đến trí não, khiến cháu chậm phát triển.

Cách đây 3-4 năm, khi còn ở quê, ông bà nội đưa My tới trung tâm dành cho những trẻ có hoàn cảnh giống con gái anh. Sau đó, vợ chồng anh Thưởng chuyển lên Điện Biên sinh sống, Huyền My đi học tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng của tỉnh.

Vợ chồng anh Thưởng mở cửa hàng bánh mì ở phường Nam Thanh, hàng ngày đoàn diễu binh, diễu hành luyện tập cho Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua đây. Cứ đến giờ luyện tập của các chiến sĩ, bé My lại đứng trước nhà quan sát tập trung như học bài luôn ấy!

Hôm qua (7/5), sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, bé vẫn cố nán lại cổ vũ đoàn diễu binh. Bất ngờ, bé được một sĩ quan cảnh sát cơ động tiến đến tặng chiếc còi chỉ huy, còn giúp bé gái đeo lên cổ nữa chứ! ️

"Lúc nào con cũng đứng góc đấy một mình, lặng lẽ đứng xem diễu binh. Con rất thích, hay nói 'bộ đội hành quân'. Trong video, khi đoàn diễu binh gần đến là lúc con vừa ngủ dậy, mắt còn díp lắm, con chạy ra xem ngay.

Nhận được chiếc còi của chú cảnh sát cháu vui lắm, hai chị em mang ra chơi từ sáng đến tận 11-12h đêm, tranh nhau thổi", anh Thưởng kể và gửi lời cảm ơn chiến sĩ đã tặng món quà ý nghĩa cho con gái.

Kỷ niệm đẹp tại mảnh đất Điện Biên

Người tặng bé gái chiếc còi sau lễ diễu binh, diễu hành là Thượng tá Phạm Đại Đồng (Phó trưởng Phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

fbda52474aa5adeb9669.jpg


Chia sẻ về việc tặng chiếc còi cho bé gái ở Điện Biên, Thượng tá Phạm Đại Đồng cho biết, sáng 7/5, khi buổi lễ kết thúc, chứng kiến hàng nghìn người dân xếp hàng dài, đứng hai bên đường vẫy chào đoàn diễu binh, anh cũng như đồng đội rất xúc động.

Theo thượng tá Đồng, lúc này, anh bắt gặp hình ảnh một bé gái "đặc biệt" lặng lẽ đứng dưới nắng cổ vũ đoàn quân. "Giữa biển người, tôi thấy bé gái rụt rè, nhìn kỹ mới biết cháu bị chậm phát triển. Trân quý tình cảm bé gái dành cho các chiến sĩ, trong đầu tôi nghĩ nên tìm xem trên người có món quà gì để tặng cháu", Thượng tá Đồng kể.

Đưa tay lên túi áo ngực trái, thấy chiếc còi chỉ huy đồng hành với mình hơn 4 tháng qua, anh liền quay lại đeo món quà vào cổ bé gái. Nhận được món quà, bé gái vui và thích thú không tưởng!

Thượng tá Đồng cho hay, anh cùng đồng đội từ Hà Nội lên Điện Biên luyện tập diễu binh từ ngày 25/4. Món quà nhỏ dành tặng bé gái cũng là kỷ niệm của anh tại mảnh đất Điện Biên anh hùng. ✨

Anh Lò Công Huynh (25 tuổi, sống tại phường Nam Thanh) là người quay lại khoảnh khắc ý nghĩa và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau một ngày, đoạn video thu hút hơn 2 triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận và chia sẻ - xứng đáng viral quá đi!

Huynh kể, khoảng 10h ngày 7/5, đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển qua đường Võ Nguyên Giáp. Lúc này, anh bật máy điện thoại dự định quay lại cảnh người vợ chào đoàn diễu binh, diễu hành thì bất ngờ ghi được khoảnh khắc Thượng tá Phạm Đại Đồng tặng quà cho bé Huyền My.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top