Cầm dao đi cướp 33k để trả nợ - Drama nghèo túng hay liều lĩnh quá đà?

031c13fe6da1898e1d24.jpg


Hai anh thanh niên mang theo dao và côn nhị khúc đi cướp tiền người đi đường chỉ để... trả nợ. Nghe mà thương hay giận đây các bạn ơi?

Ngày 11/5/2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết vừa bắt được Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1999) và Nguyễn Minh Hậu (sinh năm 2004) cùng ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi cướp tài sản.

f8ca8631592a8f57451e.jpg


Theo như điều tra thì vào 23 giờ 30 phút ngày 10/5/2018, do không có tiền trả nợ (lý do nghe muốn facepalm ), Nguyễn Duy Khánh đã rủ Nguyễn Minh Hậu mang theo dao và côn nhị khúc đi... "kiếm" tiền.

Khánh điều khiển xe máy chở Hậu chạy trên huyện lộ 187 (hướng từ bến phà Rạch Miễu cũ về xã An Khánh). Đến khu vực ấp Tân An Thượng, xã Tân Thạch, phát hiện em Đôn Hoàng Tuấn (sinh năm 2003) đang chạy xe đạp điện phía trước, hai anh này đạp vào xe làm Tuấn bị ngã xuống đường

Sau đó, Khánh rút dao bấm, Hậu cầm côn nhị khúc ra đe dọa, cướp được của em Tuấn... đúng 33.000 đồng rồi phóng xe tẩu thoát về hướng Cầu Rạch Miễu. 33k thôi các bạn ạ! Đủ mua 1 ly trà sữa còn không tới!

7e223ae5640255049143.jpg


May mắn là nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được cả Khánh lẫn Hậu. Plot twist là Nguyễn Duy Khánh hiện đang chấp hành án treo về tội trộm cắp tài sản luôn á!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top