NaiManHihi
New member
Ủa rồi sao? Cầm đao dài cả nửa mét lên đường như đi chơi, bị công an bắt mới nói là... mang về nhà làm cảnh? Tưởng ai tin không anh bạn ơi
Khoảng 10 giờ sáng ngày 7/1/2014, tổ công tác đặc biệt Y2/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá CSGT Nguyễn Hồng Hải chỉ huy đang cắm chốt tại ngã 3 Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ thì phát hiện 2 anh thanh niên chạy xe máy BKS 29C1-011.86 nhìn cực kỳ sus.
Đặc biệt người ngồi sau ôm cái gì đó dài ngoằng giống đao sát vào người. Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Thấy công an, 2 anh này liền quay đầu xe chạy ngược chiều luôn. Nhưng mà chạy được khoảng 100m thôi là bị các trinh sát hóa trang lao ra khống chế gọn. Lúc này mới thấy rõ đối tượng ngồi sau cầm nguyên thanh đao dài chừng 60cm, làm bằng kim loại sáng loáng cực nguy hiểm. Cả hai bị dẫn giải về chốt làm việc ngay.
Sau khi đấu tranh, anh cầm đao khai tên là Hà Duy Hưng (SN 1990, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội). Còn về thanh đao thì Hưng nói là của "ông chú" trên Mỹ Đình và đang mang về nhà để... bày tủ Còn người điều khiển xe là Phạm Hữu Nga (SN 1984, cùng trú tại Lĩnh Nam) thì khai chỉ cho Hưng đi nhờ "một đoạn" chứ không hề hay biết bạn mang đao theo.
Nhìn thanh đao và khuôn mặt bặm trợn của 2 thanh niên, một đồng chí cảnh sát bức xúc cho biết: "Có thể các đối tượng đang đi đánh nhau, vì loại đao này không chỉ để làm 'cảnh', nếu không được 141 ngăn chặn kịp thời thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra".
Để làm rõ nguồn gốc và mục đích sử dụng chiếc đao, tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý.
Nguồn: soha.vn