Nghe xong mà shock, hoá ra idol cũng có lúc "mất quyền làm người"
Bạn có tin không, có những idol thậm chí còn bị cấm... cười và nói chuyện với người khác đấy! Nghe vô lý nhưng đó là sự thật đau lòng mà L (Infinite) và Go Ara đã bóc trần khi tham gia show giải trí Knowing Bros.
Cả hai từng được biết đến với hình ảnh lạnh lùng, ít nói, nhưng hoá ra đó chỉ là "nhân cách" do công ty... sáng tạo ra thôi chứ thực chất họ vui tính lắm luôn!
L kể rằng khi Infinite mới debut, công ty Woolim đã giao cho anh nhiệm vụ trở thành "visual bí ẩn" của nhóm. Nghe thì cool nhưng thực tế thì áp lực vô cùng vì phải giữ mặt lạnh lùng 24/7, không được nói chuyện, thậm chí... cấm cười luôn á!
"Em thậm chí không dám cười. Nếu muốn làm thế, em phải nhìn xung quanh thật kỹ xem có ai khác không, thì mới được cười. Nếu em lỡ phạm phải các điều cấm này, em sẽ rắc rối to với công ty quản lý đấy" - L tâm sự. Tưởng tượng phải sống như vậy thì thật sự áp lực quá đi mất
Nữ diễn viên Go Ara cũng không khá hơn khi debut dưới trướng SM Entertainment năm 2003. Suốt 13 năm ở SM, cô phải trở thành "búp bê người thật" theo đúng nghĩa đen: "Em được đào tạo để làm một cô búp bê người thật. Em không được phép nói gì nhiều, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, và phải luôn xinh đẹp giống như những gì người ta hay nghĩ về búp bê".
Ủa vậy là mất hết cá tính rồi còn gì?
Thậm chí ngay cả Heechul (Super Junior) - một idol cá tính bậc nhất Kbiz cũng từng bị "cấm khẩu"! Khi Super Junior sang Trung Quốc hoạt động, anh được giao nhiệm vụ im lặng và chỉ việc... che mặt bằng quạt giấy cho có vẻ bí ẩn. Nghe mà muốn cười nhưng cũng thương quá đi
Nhìn những câu chuyện này mới thấy nghề idol tưởng như sang chảnh nhưng hóa ra cũng toàn "drama" và áp lực không kém. May mà giờ các idol đã được tự do thể hiện bản thân hơn rồi nhỉ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn