Chiều 14/3, cực nhiều phóng viên đã bị "từ chối nhập cảnh" vào buổi gặp gỡ báo chí của Tập đoàn Chị Em Rọt về ồn ào kẹo rau củ Kera. Lý do? "Chỉ là cuộc gặp gỡ thân mật thôi mà" - nghe sao sao ấy nhỉ
**Cảnh tượng "khó đỡ" tại cửa phòng họp**
Hôm 14/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để cung cấp info về sản phẩm kẹo rau củ Kera đang gây bão dư luận. Thế nhưng plot twist là... đám đông phóng viên đến đưa tin lại bị chặn cửa luôn!
Hai nhân viên kiểm soát đứng gác cửa với lý do "không có thư mời đích danh thì... bye bye nhé". Họ còn nhấn mạnh đây không phải họp báo mà chỉ là buổi gặp gỡ "thân mật" với một số cơ quan báo chí được chọn mặt gửi vàng. Vậy mà gọi là họp báo à trời?
Khi các phóng viên đề nghị được làm việc trực tiếp với BTC, nhân viên này vẫn kiên định từ chối và chỉ nói "làm theo lệnh từ trên xuống thôi". Thậm chí họ còn không chịu cho biết danh tính nữa. Bí ẩn quá đi mất ️
**Nhìn lại nguồn cơn drama**
Nhắc lại chút để mọi người nhớ, kẹo rau củ Kera - sản phẩm do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) - đã dính phốt cực mạnh về quảng cáo sai sự thật.
Cả hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều từng quảng bá sản phẩm này với câu nói gây tranh cãi "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau". Netizen lập tức dậy sóng, drama gay gắt không tưởng luôn!
**Cơ quan chức năng vào cuộc**
Ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm của kẹo Kera và yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE - đơn vị sản xuất sản phẩm này.
Chỉ một ngày sau, ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE, yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan. Nhanh vậy mà vẫn còn drama chưa hết
Nguồn: soha.vn
**Cảnh tượng "khó đỡ" tại cửa phòng họp**
Hôm 14/3, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tổ chức buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội để cung cấp info về sản phẩm kẹo rau củ Kera đang gây bão dư luận. Thế nhưng plot twist là... đám đông phóng viên đến đưa tin lại bị chặn cửa luôn!
Hai nhân viên kiểm soát đứng gác cửa với lý do "không có thư mời đích danh thì... bye bye nhé". Họ còn nhấn mạnh đây không phải họp báo mà chỉ là buổi gặp gỡ "thân mật" với một số cơ quan báo chí được chọn mặt gửi vàng. Vậy mà gọi là họp báo à trời?
Khi các phóng viên đề nghị được làm việc trực tiếp với BTC, nhân viên này vẫn kiên định từ chối và chỉ nói "làm theo lệnh từ trên xuống thôi". Thậm chí họ còn không chịu cho biết danh tính nữa. Bí ẩn quá đi mất ️
**Nhìn lại nguồn cơn drama**
Nhắc lại chút để mọi người nhớ, kẹo rau củ Kera - sản phẩm do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk) - đã dính phốt cực mạnh về quảng cáo sai sự thật.
Cả hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều từng quảng bá sản phẩm này với câu nói gây tranh cãi "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau". Netizen lập tức dậy sóng, drama gay gắt không tưởng luôn!
**Cơ quan chức năng vào cuộc**
Ngày 6/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã nhận được thông tin về dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm của kẹo Kera và yêu cầu Sở Y tế Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE - đơn vị sản xuất sản phẩm này.
Chỉ một ngày sau, ngày 7/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã lập tức thành lập đoàn kiểm tra Công ty cổ phần ASIA LIFE, yêu cầu báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan. Nhanh vậy mà vẫn còn drama chưa hết
Nguồn: soha.vn